MỘT NGÀY NẮNG
Cái câu lượn "Vui như là sống... " thể hiện rất đúng cảm giác của mình đấy. Lần nào cũng vậy, offline với các bạn về quên hết buồn, quên hết mệt, quên hết những bồng bột ngốc nghếch (nếu có). Tuy vậy, mình chưa bao giờ viết về gặp mặt, chỉ háo hức lò mò đọc ở nhà các bạn mà thôi. Lần này mình phá lệ, viết entry về offline nè.
Dự định thành lập mạng "BLOGGER HÀ NỘI" với mục đích rất dễ thương là thành cộng đồng chia sẻ vui buồn, chia sẻ khó khăn, thuận lợi với nhau đã lơ mơ trong đầu mọi người từ lâu, và bật thành lời từ trước Tết dương lịch 2008. Ấy vậy mà mình cứ trễ hẹn với chị Tào Lao và mọi người mãi, giờ mới viết về nó. Cái này không còn là bố cáo thành lập nữa. Nó đã chín muồi và hôm nay nó bắt chúng tớ đến để chứng kiến sự nảy mầm của nó như một sự kiện tất yếu.
Soi Da ạ. Em thật sáng kiến, đã chủ động nói điều mà ai cũng muốn, song cứ e dè vì tế nhị. Ai cũng ngại quen nhau mà mạng, qua blog, kết giao trên cơ sở tinh thần, trong vắt, thì những gì liên quan tới vật chất nó hơi lạc... Song gặp nhau một số lần, thấy thân thương, thấy muốn sẻ chia không chỉ về văn thơ câu chữ, còn muốn gần nhau hơn, muốn xoè tay dắt nhau trong những lúc vui buồn, hiếu hỉ, khó khăn... Khi Soi Da bỏ nhỏ với chị, chị thấy thật hợp lý, và được mọi người cùng ủng hộ. Ông tổng quản (không được gọi là công công nhé Paris by 9) thật tháo vát. Hèn gì mọi người giao em chân quản quỹ hội là gửi vàng đúng ngân hàng rồi.
Một mỹ từ xứng đáng được trao cho SOI DA trong tiếng vỗ tay hân hoan của toàn thể những người vội vội vàng vàng rời mắt khỏi nồi lẩu vịt sấu: Chủ tịch Hội.
Trong sự hân hoan đó, chức Thư ký hội chưa kịp bầu đã rơi tọt vào tay một thành viên mới tinh, đã rất nhanh chóng vượt qua sự e dè để chứng tỏ bản lĩnh làm quan của mình - blogger Buitranwonder.
Dẫu vậy, ai cũng tin tưởng rằng đồng chí này sẽ hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ đã nhận khi chứng kiến sự toé lửa ấm giữa ma mới và ma cũ: cả "Anh zà Noel" Thịnhleparia và Thư ký đều đồng thanh xác định địa điểm cho cuộc offline chào năm cũ là một tửu điếm trên Hồ Tây. Nghe tả không gian và độ mạnh của Wifi ở đó rất hợp với cuộc Đại hội lần thứ nhất của Hội. Hình dung trong mưa bụi, bà con rét mướt (hay nứt nẻ vì nắng gió) bò lên được tới đó thật sẽ hào hứng y chang vụ tìm đường lên sơn trại tụ nghĩa của 108 vị hảo hán trong Thuỷ Hử. Lạy trời, SOI DA cứ việc làm Lý Quỳ chặt chém anh em thu quỹ, bác Thịnh cứ việc cởi áo Noel để làm Lâm Xung, đừng có ai gợi ý cho Paris by 9 làm bà chủ quán bánh bao nhân thịt ... gì gì đó.
Mải lang thang xem bè bạn blog, những thành viên sáng lập hội ngày hôm nay, hăng hái PR hội hơn cả mình, quên xừ mất cái entry viết dở này. Mà quan trọng chứ nhể, không có tụi sáng lập viên chúng mình, mấy ông quan chức kia làm việc vì ai. Lần lượt kể thì quá nhiều, chả nhớ hết, tớ là dạng 1 giọt rượu say cả đời, nên dù uống có Pépsi mà lảo đảo sơ sơ.
Đại khái sau một hồi trao qua đổi lại để biết tên thật nhau (dù đã cả chục lần hay hơn thế nữa gặp gỡ, đụng chén đụng đũa mà toàn xài nick) đếm được hơn chục vị đứng ở vạch xuất phát. Từ già đến trẻ (có thể kể không chính xác vì tuổi tác là điều hay tranh giành, hay dấu giếm) gồm: Chị Tào lao tí nào (thực ra là quá nhiều), Anh Thịnh Bò cạp đực (vì trên mạng tình hình mới mọc ra em Bò cạp cái) là chủ chòm lão làng, rồi một loạt láo nháo gồm: Yên Hà, Xứng danh anh hùng, Soi Da, Buitranwonder, Hai điều giản dị (thực ra rất lằng nhằng vì mỗi chỗ nàng lại khai hai điều đó theo cách cực kỳ mâu thuẫn nhau), Quế Mai, Ộp-oạp, Thảo Nguyên, Lưu Hương, Diễm xưa (Hà Nội), Paris by 9, Thị Hến (và cả mầm non đang nảy trong bụng). Tí nữa quên tớ: An Thảo.
Một nhân vật đáng ra cũng có mặt, nhưng vì lý do nào đó có lẽ đáng tin phải vắng, đã gửi lệ phí quỹ để được tính vào hàng sáng lập (theo quảng cáo của Soi Da thì đám sáng lập về già sẽ có chế độ đặc biệt hơn về số hoa trong lẵng hoa chúc thọ): em Mualaphongdo ( Mùa-lá-phong-đỏ chứ không phải Mưa-là-phòng-đổ đâu nhé Sói Dà). Riêng đồng chí Mưa mùa hạ cáo bận, hẹn rồi lại lỗi nhưng cuối ngày vẫn thấy lên con entry chả liên quan gì tới nội dung lỗi hẹn, song lại cmt đòi tớ phải liệt kê vào thành viên sáng lập. Vụ này tính sau.
Đại diện blogger phía Nam chứng kiến sự xuất hiện chói loà của Hội là em Rau Thơm (những nội dung trao đổi liên quan tới nick này thật phức tạp: Chỉ để ngửi, hay đã rau thơm thì ăn sống nuốt tươi hả bác Thịnh? Bác Thịnh nói anh cao to thế này, ra đường mà cầm cọng rau thơm ngửi, họ bảo anh điên, anh đành nhấm vậy). Đại diện miền Trung thường xuyên chứng kiến hội bù khú là Trần Bá Phùng lại nại cớ thi cử gì đó liên quan tới đường lối chính trị của Đảng, không ai dám nài nỉ, không đến thì thiệt.
Tóm lại sau chừng già 5 tiếng bỏ làm bỏ ăn để lê la họp Hội và uống đủ thứ mừng Hội ra đời trót lọt, bà con hớn hở về làm entry chưng tưng bừng cờ hoa, ảnh (đẹp và chưa đẹp, lộ liễu và kín mít). Vấn đề rất quan trọng với một hội thành lập trên cơ sở viết lách văn chương (cả chính lẫn bi, nghiêm lẫn nghỉ, khóc lẫn cười...) là bầu ông Trưởng ban Văn nghệ thì chưa ngã ngũ.
Tớ, nếu cuộc bầu diễn ra được êm thấm, sẽ quyết bầu anh Thịnh chức danh đó. Lý do quan trọng đủ sức thuyết phục là ông anh tỏ ra lãng mạn nhất hôm nay, chưa kể vụ muốn ăn sống em Rau Thơm, thì đã rất quyến luyến em Lưu Hương. Ông anh quyết nhờ em ấy làm mẫu để thực hiện ước mơ từ ngày tốt nghiệp trường Mỹ thuật mà chưa thành: làm mẫu cho anh vẽ một tranh sơn mài chân dung cỡ 80x80. Cả hội dè bỉu, ông anh thật là đang e dè trước nàng Xuân (còn hấp dẫn hơn cả Xuân cơ, khéo ông anh post hình em ấy bên blog đó), khó gì mà không vẽ một bức Lưu - Hương - giô - công 120x ... (Tỷ lệ này do túi tiền bác ấy chi trả).
Thế là có thể thở phào, đầu đã xuôi kiểu gì đuôi chả lọt. Dẫu hôm nay còn thiếu một số bạn từng rất tích cực tham gia các vụ gặp gỡ trước đây, nhưng tin chắc chiều 18 Tết sẽ có mặt trong buổi tụ nghĩa mở rộng. Chẹp miệng mà ước nếu hôm đó có mặt thêm nhiều bạn các miền ghé vào chia sẻ thì tốt quá. Một trong những định hướng hoạt động của Hội là hễ bạn nào từ xa về Hà Nội sẽ đều là khách quý. Cám ơn sự xuất hiện của các bạn, vì kiểu gì hôm đó chúng tớ cũng lại... lẩu, như các vụ đã từng xảy ra trước đây.
Hân hoan cám ơn lời chúc mừng của bạn blogger các miền đã thương mến quan tâm, lắng nghe và chia sẻ buổi tường thuật chậm chạp này. Đề nghị Soi Da mua một lẵng hoa rực rỡ để đánh dấu nhiệt tình của các bạn. Kinh phí nên trích quỹ đi (hẵn còn nguyên vì tiền lẩu do bạn Quế Mai quyết khao nhân dịp được đề cử danh hiệu "Mẹ Têrêsa Việt Nam" vì thành tích làm từ thiện trong năm 2007 và tiền nước thì Chủ tịch hội chưa thành thạo này đã bóc của tớ, nại cớ chị Diễm xưa đưa cuốn tạp chí đăng bài của tớ - sửa từ entry Thú vui mặc cả, chả biết được bao nhiêu tiền nhuận bút.... keke).
Danh sách các bạn chúc mừng chúng ta sẽ còn rất dài, mời độc giả xem trong phần cmt nhà tớ và các entry liên quan trên những blog khác.
HÀ NỘI HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUÝ VỊ !
Mời các bạn khu vực Hà Nội tiếp tục đăng ký để Hội thêm phần ấm áp. Xin liên hệ tại theo các số điện thoại:0983651297, 0903474653, 0907216128 hoặc tại các blog thành viên sáng lập.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét