EM CŨNG MUỐN
Em cũng muốn đời ta trôi bình lặng
Thoảng lúc đớn đau hay ấm áp niềm vui
Và trăng sao lấp lánh mãi bên trời
Và hương gió mãi luyến lưu mời gọi
Em cũng muốn lặng thầm anh tới
Ao ước lắm khi bình minh diệu vợi
Ta có nhau thanh thản đón mặt trời
Và tiếng gà chan chứa phía xa xôi
Em cũng muốn mùa xuân khao khát mãi
Để nắng hè cứ mời gọi cháy môi
Để thu sang vẫn dịu ngọt bên đời
Và đông tới bàn tay vương hơi ấm
Em cũng muốn cứ âm thầm chờ đợi
Muốn con tim khắc khoải nhẹ bồi hồi
Và muốn anh lặng lẽ dịu dàng thôi
Và mặt đất nảy mầm hoa cỏ nhớ
Em muốn quá cuộc đời không bỏ lỡ…
Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008
Nắng rất nhẹ và gió rung rất khẽ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Ôi! Anh định sang đây đọc thơ thì GRAPH gọi, anh phải đi ngay bây giờ AT ạ. Anh cũng trông trông GR vì không biết GR rảnh vào lúc nào, anh không gọi trước được, đành chờ GR...
Trả lờiXóaEm muốn quá, em làm đi kẻo lỡ
Trả lờiXóaThời gian trôi đâu có đợi bao giờ...