Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2008

Anh có thế nào thì cứ thế mà đến, chớ có loay hoay thay đổi áo quần...

ANH ƠI!

Anh không cần là ai khác
Cứ là chính anh đủ rồi
Cứ việc rong ruổi yêu đời
Em ngắm rồi em sẽ nhớ

Anh đừng thành người khác nhé
Nhỡ em hẫng lòng thì sao
Cuộc đời đâu phải chiêm bao
Thay giấc là thành kiếp khác

Đừng lạnh lùng hay nóng rẫy
Ấm áp như chính anh thôi
Đừng nương mây tím lưng trời
Đừng cầu mưa hay viện nắng

Cứ đến bên đời bình lặng
Cứ thanh thản cùng sóng đôi
Cứ rủ rỉ và cười vui
Cứ là anh như thế nhé!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét