Thứ Tư, 2 tháng 1, 2008

Tan giấc mơ hoa...

MƠ HOA

Ta dối lòng ta đêm sắp qua
Mênh mông thương nhớ sắp chia xa
Khuất nẻo cách lòng hồn thanh thản
Sắp bình minh khác nắng hoà ca

Ta dối lòng ta nắng sắp xa
Hoàng hôn xuống hết biếc hoa cà
Trăng ngà sẽ dịu hơn trưa vắng
Đêm hiền hoà sẻ điệu quỳnh hoa

Ta nhủ lòng ta, rối lòng ta
Chờ mai chờ lại tối chóng ra
Chỉ vì một nỗi khi chính giấc
Người mơ về tấu khúc tình ca...

Tôi dối lòng tôi bao nhiêu lần
Bao nhiêu lần trăng vẫn là trăng
Lòng nhớ lòng thương lòng sắp khóc
Đêm chưa tàn đâu đừng nói năng.
.
KHI EM MƯỜI SÁU - Thơ TRẦN DẠ TỪ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét