NGOẮC SỢI XỎ QUE
- Mẹ ơi, bác Nguyệt hứa dạy con đan khăn len mẹ ạ. Có que rồi. Chỉ cần len nữa thôi.
Á, ngạc nhiên chưa. Mẹ thấy lâng lâng, thấy say say, thấy hạnh phúc quá. Đang nghĩ chuyện con gái lớn rồi, tập cho nữ công gia chánh chút chút làm lưng vốn. Thế mà nó đã hào hứng mở lời. Thuận buồm rồi. Bác Nguyệt "mắt ướt" thật là ân nhân của mẹ. Hàng xóm quý!
- Mẹ mua cho con len màu hồng nhé. Như cái áo hồng mua năm ngoái ấy.
- Áo sản xuất bên Trung Quốc, ở đây làm gì có len đấy hả con?
- Nhưng con muốn khăn giống hệt cái áo đấy cho đồng bộ cơ.
Con mẹ biết làm điệu rồi. Hai tin mừng. Nhưng mà chả nhẽ đi mua áo khác cho dễ kiếm len đồng bộ. Hay yêu cầu bác Nguyệt dạy con đan cả áo lẫn khăn luôn thể nhỉ. Sợ quá sức. Mất hứng. Giải pháp của con thật bất ngờ:
- Hay mẹ cho con tháo hai cái tay áo ra lấy len.... đan khăn nhé.
Ối! Bình tĩnh nào mẹ nó!
Xây và phá, cái nào học trước đây cả nhà ơi?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét