Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2008

Vẽ tên Người lên bờ cát hỡi dấu yêu...

DẤU YÊU MỘT CÕI

Vẽ tên Người lên cát trong chiều

Sóng rì rào, Dã Tràng vụng liêu xiêu

Thuỷ triều vô tình cuốn về đâu hết thảy

Lẫn rong rêu lẫn tình yêu ta đấy

Lòng biển thẳm sâu lạc lối đi về

Khắc tên Người lên đá tai mèo

Rắn rỏi ngang tàng vượt qua thế kỷ

Mà đau đớn tàn phai hơi gió quất

Chốn hoang vu khó lê bước trở về

Có lẽ nào cam chịu gặp trong mơ

Gửi tên Người nơi xù xì thân gỗ

Non tơ hôm nay sẽ cổ thụ mai này

Vút phía trời mây vuột khỏi tầm tay

Rừng nguyên sinh bít bùng chiều dĩ vãng

Buốt đau trước kiếp người không vô hạn

Ủ tên Người vào chính giữa trái tim

Ấm nóng tinh khôi hồng cầu bủa trói

Đến tan chảy, đến kết tinh sáng chói

Nhịp sinh sôi ngân vút vô thường

Lắng trong xanh gọi mầm biếc yêu thương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét