Thứ Năm, 7 tháng 2, 2008

Xuân đã về, Xuân lấp lánh cười...

NĂM MỚI NĂM ME

Ve vẻ vè ve
Cái vè nhật nguyệt
Bốn mùa tứ tuyệt
Nối gót lướt qua
Nhân thế chan hoà
Ngân nga theo bước
Đinh Hợi qua trước
Mậu Tý tiếp hàng
Hạnh phúc chứa chan
Gió hoà mưa thuận

Chúc cho muôn phận
Chung nhịp thanh bình
Chúc mỗi gia đình
Hân hoan đầm ấm
Tiền tài tấp nập
Xin phép vào nhà
Lòng bạn nở hoa
Sẻ chia đằm thắm
Nghĩa nồng tình đậm
Lướt hết gian lao

Xin có câu chào
Bạn bè xông đất
Nâng ly thân mật
Nghiêng cùng bốn phương
Kết nối mến thương
Chung đường hy vọng
Blog ấm nóng
Rộn dấu chân vui
An Thảo có lời
Cám ơn các bạn!

Nào, xin cùng cạn
Rượu đào tình thâm!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét