Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2008

Niềm vui nhỏ dẫn ta về đại dương...

DẤU ẤN NHỎ

Ngày nhân gian bề bộn, blog hơi quạnh hiu vì cả bè bạn lẫn AT đều mải việt dã vào Tết, vào Xuân, mưa giá bốn bề. Chợt thấy PW thủng thẳng tiến về số đẹp. Bảo không háo hức thì rõ là giả vờ rồi. Có háo hức ạ.

Nhìn lại, đã 7 tháng 7 ngày làm blog, mạch viết lúc đầy lúc vơi, đôi ba lần thay tên đổi hình vì lý do nào đó, và blog dường như là một dấu son với AT trong năm qua.

Làm blog, khi đầu thật vu vơ, cho biết thôi, thói tò mò nghề nghiệp. Rồi định hùn với cô bạn viết truyện cười lượm lặt trong thế giới bè bạn. Cuối cùng, nói dòng đời xô đẩy thành tài sản tinh thần như bây giờ cũng chả có gì quá lời. Tài sản đó không chỉ là đám câu chữ trôi ra khi vui, khi buồn mà quan trọng hơn là những ân tình nhận từ Bcmt, Qcmt của bè bạn. Mọi niềm vui, vướng gợn thu lượm qua chừng đó thời gian hành đạo blog làm thế giới của mình sâu hơn phần nào, và rộng hơn vô tận. Chia sẻ trên blog, như đã đôi lần ngẫm, là niềm vui bất ngờ không nghĩ có được trong một năm cuộn cuồn hay dở đặc biệt với AT như năm nay.

Số PW, số entry, số bạn bè, số ngày tháng chưa là gì trong thế giới blog, và cũng càng chả sánh được với nhiệt tình ấm áp bè bạn blog mang tới cho AT.

Dẫu vậy, Xuân tới, giữa bề bộn thế, một ánh vui lấp lánh trên số PW 100.000 cũng là điều bất ngờ với AT.

Cám ơn bạn bè đã nhiệt tâm chia sẻ cùng AT những ngày qua và tha thiết mong được tiếp tục gần nhau!

Cám ơn blogger B.T.C.T. đã giúp ghi lại hình ảnh PW đẹp!

Chúc các bạn hữu một Xuân mới ấm áp tình thương mến và thành công!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét