Thứ Năm, 21 tháng 2, 2008

Gà mà biết gáy, là con Gà...

NGỤ NGÔN NÔNG TRẠI

(Không liên quan tới Gà đại nhânHuỳnh Thúc Giáp)

Rộn ràng ông chủ trại cười
Bởi tậu được chàng Gà Trống
Siêu đẳng về game truyền giống
Chàng cai hết gà, vịt, ngan
Hễ là mái... đứng giăng hàng
Lần lượt nhận ơn mưa móc
Trứng nhỏ trứng to lăn lóc
Chủ nhặt không kịp, kêu Trời!

Bỗng một hôm chủ lạnh người
Gà ta lăn quay trước ngõ
Lũ quạ đen đang dòm ngó
Chực chờ phanh xác rỉa xương
Chủ lăn lóc khóc xót thương
Gà ôi, bỏ tao sớm thế
Gà ôi, cuộc đời dâu bể
Nhất khoảnh anh hùng là mày
Cơ nghiệp tao bấy lâu nay
Một mình mày lo gánh vác
Giờ nỡ lặng lẽ đi sao...

Ối, mắt Gà bèn hiêng hiếng
Dằn giọng, Gà ta khẽ khàng
Lạy ông, ông chớ la làng,
Quạ mái bay đi thì uổng!

Hic!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét