CHUYỆN CỦA HẠT MẦM
Ngày ra đời, Mẹ trao cho Người một hạt mầm trong tim. Những nhịp đập đều đặn, những lỗi nhịp thoáng qua vì điều gì đó đang diễn ra dưới ánh Mặt Trời, trong bể thời gian vô tận, đã đánh thức hạt mầm. Mong manh, mong manh, hạt nảy mầm...
Kỳ diệu chưa. Này nụ, này hoa... Đoá trắng, đoá hồng, đoá tím, đoá lam, đoá xanh biếc, đoá nâu trầm... cứ hàm tiếu, rồi bung biêng sắc trên cành mong manh... Mỗi màu hoa một sắc yêu thương bao la trong cõi thế.
Hoa hé cánh chả đợi mùa, hoa nở chả nệ lòng Người ao ước. Chỉ phụ thuộc duy nhất vào những xúc cảm buồn, vui, xao động trước nhân gian mà đôi mắt, mà bàn tay, mà tâm hồn Người cảm nhận.
Những phút cởi lòng, những mùa kết bạn, Người phát hiện ra hạt mầm nở xao xuyến trong mỗi trái tim chả ai giống ai. Nhưng vẫn có những người tương đồng hơn với nhau về sắc hoa và thời điểm hoa bung cánh.
Một ngày, đoá hoa tím biếc bung cánh căng tràn trước một tím biếc khác rung rinh gửi lời dịu dàng mời gọi. Rồi hạt mầm yêu thương lại truyền tới tương lai.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét