Thứ Ba, 12 tháng 2, 2008

Ta là ai, là ai...

TẠ LỖI CÕI NGƯỜI

@ ChịGRAPHIC

Con xin lỗi vì dám mơ thái quá
Trở về ngày Mẹ hạ sinh ra
Mơ trái tim cũng máu thịt chan hoà
Đã rắn chắc tựa hoa cương đá núi

Con xin lỗi, phút trái ngang bề bộn
Muốn trái tim vững chãi trước đớn đau
Ghì chân con không rời đất ấm sâu
Vẫn mơ hồn dịu nhẹ như bọt bể

Mơ con sóng ru lời nhân thế
Chỉ biếc xanh không trắng xoá đau đời
Mơ tình yêu một khi đã hiến rồi
Sẽ trọn vẹn quay về nơi xuất phát

Mơ thương nhớ ngọt êm không đắng chát
Mơ nụ cười vĩnh viễn bình yên
Và con quên để giữ ấm môi mềm
Cũng cần lắm qua bão dông gào thét

Con xin lỗi ngày nỗi đau ly biệt
Xé tim con yếu ớt rụng rơi
Lại dám mơ không có mặt trên đời
Không biết nắng, không biết mưa, biết gió

Con xin lỗi vì yêu thương gắn bó
Vẫn khát khi đã vĩnh viễn xa rời
Mượn hoa cương, mượn bọt biển vợi vời
Bất lực vá nỗi đau dâu bể

Con xin lỗi và con xin Mẹ
Tha thứ cho con phút yếu đuối cõi Người
Rơi nốt giọt này nước mắt mà thôi
Rồi dành muối nuôi máu tim hồng đậm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét