Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2008

BA DẮT TAY ĐẾN TRƯỜNG (1)

QUẦN ĐÙI XANH ĐI NHÀ TRẺ

Mẹ đi Hải Phòng 1 tuần về. Mấy cô trông trẻ tủm tỉm hỏi:

- Chị đi công tác về rồi à. Hôm nay anh không đón cháu hả chị?

Đàn bà là kể cả mẹ nhé. Chột dạ tí ti. Thay vợ đưa con đi trẻ mà... Hay cô ơi cô, ba cháu khen cô lắm...

- Chị đi ít ngày thôi. Mấy hôm cháu ngoan không em?

- Ngoan chị ạ. Nhưng mà...(cười như hiệu ứng đô mi nô khắp 4-5 cô giữ trẻ)

- ???

- Hôm nọ, sao thấy trong túi quần áo của cháu có cả cái.... quần đùi xanh của.... ai ấy!

- Chắc của bạn nào lẫn à cô?

- Không, của người lớn chị ạ... Hình như của.... bố cháu (!?)

Mẹ cũng sặc vì cười luôn. Hay papa nó muốn con có tý hơi ba để khỏi quấy? (hic, hay ai...)

Về lầm lì điều tra.

Hoá ra chiều, rút quần áo khô vào, chất đống trên giường chờ gấp. Hà An 2 tuổi rưỡi vui tính thủ cái quần đùi của papa bỏ vào túi "của riêng". Hôm sau, papa cứ thế xách cả con và túi tới lớp.

Chuyện Nam phụ Nam Xương đời mới đây rồi. Papa oan quá.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét