Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2008

Đôi ta bên là bên sóng như vạt áo... mà này cũng ối a ướt đầm... ướt đầm như mưa...

SÓNG BỜ QUAN HỌ

Người ơi sông còn bận sóng
Lưu đôi khắc nữa hãy rời
Lỡ thành liền anh liền chị
Chịu Xuân quan họ xa vời

Người ơi trầu còn chưa nguội
Ngân giùm tôi hết khúc này
Mai về bên đình đứng đợi
Chân bùn tay lấm ai hay

Người ơi Hội chửa cạn ngày
Sao rời tay nhau sớm thế
Hay là Người về giấu lệ
Phút Xuân tàn gió nguôi say

Vang rền nền nảy vơi đầy
Ba trăm sáu tư đêm đợi
Ủ nồng say vào vời vợi
Hẹn Người Hội một buổi nay

Người ơi sóng cả nước đầy
Hay tôi tiễn qua sông với
Rồi lại quay về bến đợi
Khỏi lòng xót những chơi vơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét