ĐỘC TRỊ ĐỘC
Bài này nguyên văn là comment nhà chịTT Huỳnh. Post lại để bà con đọc chơi coi có nên lấy độc trị độc thế này không. Ngó nhà chị TT thấy treo thơ bạn chị ấy rằng:
Chạng vạng ngỏ ý thổi cơm...
Tối về lại thấy thơm mùi cà phê
Thì ra nàng mải cà kê
Hỏi nàng, nàng bảo cà phê dùng trừ!
Hừ hừ hừ
.
Từ từ thiếp sẽ xin thưa
Không phải háo hức uống bừa đâu nghen
Là vì ai đó ngợi khen
Giá thiếp biết chút giọt đen mới sành
Kẻo chàng buồn khói mong manh
Cô đơn uống lạnh khéo thành người mơ
Rồi sinh ra thói thẫn thờ
Mặc con, mặc thiếp bơ vơ khóc thầm
Thế thì chẳng thể lặng câm
Xuôi tay ngó những tơ cầm rụng rơi
Phen này thiếp tập ăn chơi
Cà phê là một, rượu đời là hai
Tập cho biết ngắn biết dài
Tập cho chàng khỏi chê bai thiếp.... thường.
Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2008
Ly cà phê như muốn nói....
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét