Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2008

Một người cha cựu chiến binh chờ con về trong đêm Valentin...

NHỮNG SẮC MÀU ĐÊM VALENTIN

Sắc cầu vồng đêm Valentin
Chực ngả về thời nâu sẫm
Bàng bạc pháo sáng đêm vào trận
Những đôi mươi dạo khúc valentin

Đoá hồng thả rơi cánh vào ly nước
Sủi màu Coca cola
Rốc đẩy bay tóc rối la đà
Mơ hồ mắt người cựu binh ngóng cửa

Trao và gửi tháng ngày son trẻ
Bán chẳng ai mua những ký ức buồn
Vẫn biết rằng lịch sử dòng tuôn
Và tuổi trẻ lại hát lời non nước

Và ta lại gặp lại ta thuở trước
Mây bay về đậu bên trời
Những nụ cười năm tháng xa xôi
Lại bỡ ngỡ nở trên môi con trẻ

Lại khe khẽ tiếng ngân tim đơn lẻ
Tìm về tim chẵn bóng tháng ngày
Dòng cuộc đời gót hồng hát hôm nay
Gọi thánh Valentin về nóc hầm trận mạc

Trăng xào xạc, tóc muối tiêu bảng lảng
Ngả về đêm đen sẫm mắt ngời
Ngả về bên dòng suối cõi người
Rầm rì khơi mạch vĩnh phúc trào sôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét