DẤU NHẤN CỦA TRÁI TIM
Valentine là nét văn hoá đến từ ngoài dải đất chữ S. Nó là mới so với rất nhiều điểm nhấn tôn vinh tình yêu trong văn hoá Việt. Tuy vậy ngày lễ Valentine dường như đã nhanh chóng phổ biến trong lòng giới trẻ và giới... còn biết, còn nhớ tình yêu.
Vào ngày Valentine, mỗi người đang chọn quà, đang cầm hoa, đang háo hức đặt vào tay người nắm giữ cội nguồn thương nhớ của mình, đều thật đẹp, thật đáng mến. Và hình như rất nhiều người nữa đang âm thầm kỷ niệm ngày Valentine theo những cách trầm lắng khác vì người yêu dấu lỡ xa tầm mắt, tầm tay, tầm trao gửi.
Ngày Valentine, như tất cả ánh sáng trên mặt đất, trên sắc hoa, trong mắt người đều góp vào suối yêu thương, khơi dòng vui vĩnh cửu trong tim con người. Người đang hạnh phúc rộn ràng hơn vì cơ hội làm tình cảm của mình đằm thắm hơn. Người đang bất ý dẫu hơi ngậm ngùi, lại thấy thêm tin vào giá trị có thật trên đời của tình yêu giữa con người và một tương lai ấm áp hơn.
Ngày Valentine, không ồn ã như thuở hoa niên, có người về nhà sớm hơn mọi lần. Hình như âu yếm hơn.
Ngày Valentine đến từ ngoài chữ S và nó đi vào lòng người không chỉ như một thứ mode, một trào lưu văn hoá ngoại lai. Nó có chỗ đứng trong trái tim Việt ngày hội nhập vì nó là biểu trưng của tình yêu con người - giá trị nhân bản dù thực, dù mơ, mãi là cứu cánh của hôn nhân, gia đình, của sự gắn kết và tiếp nối dòng sống vĩnh cửu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét