Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2008

Có những lúc em ngồi một mình...

KHOẢNH KHẮC

@Kinkin

Vào những ngày đặc biệt
Thầm mơ ngày bình thường
Vào một ngày bình thường
Thầm mơ giờ ấm áp
Vào một giờ ấm áp
Mong khoảnh khắc bình yên...

Trong những ngày ồn ào, đặc biệt, tung hô, là ngày vui hoặc buồn bất thường thì con người mong ngày bình thường lắm, để được sống bình dị, không căng thẳng, như chính đời chân thực.

Rồi cứ vậy trong ngày bình thường mệt mỏi, nhàm chán mong những phút không lạnh lẽo. Và khi đó hy vọng có được chút bình yên, thư thái, để đắm mình vào cõi riêng, nạp đủ năng lượng, hồi sinh nhân bản, tâm hồn sâu lắng, sau đó lại quay về với đời sống.

Và đến lúc nào có mơ ngày đặc biệt không? Hay nó tự đến và phải sống với nó? Có ai biết không thì nói cùng một tiếng nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét