Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2008

Dưới Mặt Trời không có chỗ cho ta...

PHÙ DU

Ộp oạp à! Là hoạ em thôi, chứ nếu không có mấy chuyện này xảy ra thì ai nấy cũng mệt phờ rồi còn gì.

Vẫn biết rằng của cải trên đời
Không thuộc ta sẽ ở tay người khác
Và ta cũng chẳng dám gì ao ước
Người trở thành của cải riêng ta

Có bao giờ ta dám lãng quên
Ngôi nhà nhỏ với tiếng cười rộn rã
Cửa rộng mở và vòng tay đã khoá
Phía vời xa vẫn duy một đường ray

Chỉ thời gian cứ lắng những giọt say
Ly rượu chát trầm mặc thêm ngày vắng
Và ta chỉ có tháng năm yên lặng
Trôi thầm sau chan chứa ánh Mặt Trời

Cứ nhủ thầm ta chỉ của ta thôi
Và Người cũng mãi thuộc về kẻ khác
Chỉ nhầm lẫn bởi tháng ngày đơn lạc
Có thầm mơ phút yếu đuối quay về
?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét