Thứ Năm, 14 tháng 2, 2008

Rồi một ngày mặt trời hôn lên...

CHUYỆN NGÀY VALENTIN

Tụi con trai ngốc thật

Con gái.... đỡ hơn nhiều

Yêu thì cứ hay liều

Tặng bông hoa bé xíu

Hoa nở to thì chịu

Chả dám mang tặng đâu

Lẳng lặng dòm trước sau

Ai biết thì ngượng lắm

Vào một ngày đằm thắm

Ngồi yên lặng được sao

Cái đầu ngểnh làm cao

Mà mắt thì dịu quá

Hoa nhẹ trao người lạ

Quên lời người nhớn khuyên

Đừng nghe kẻ luyên thuyên

Sa vào yêu, gay lắm

Sa vào yêu, hay lắm...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét