Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2007

Ve vẻ vè ve, cái vè bò nóc...

Sao mặt nó méo xẹo như thua chứng khoán thế kia.

- Sao thế bậu? Mặt ỉu quá, cười cái đi, Tết nhất tới nơi rồi.

- Cười gì. Vỡ nợ rồi. Lần này thì tao chết thật chứ chả đùa.

- Làm gì mà vỡ nợ thế?

- Cá độ bóng đá, mấy ông bà đá như ma bùn, tao chết vì yêu nước.

- Lạ nhỉ, chuyện mới tinh hả. Xưa giờ mày có cá đâu?

- Thế mới dở người. Là tin vào "niềm tin chiến thắng"...

- Đánh to không?

- To gì mà to. Tưởng mấy thằng nó đùa, chơi đặt con... blog.

- Xời... thế mà nó nhận à?

- Nhận chứ sao. Để lấy blog tao làm PR cho mũ bảo hiểm. Thấy blog mình đông bạn hữu mà...

- Rồi giờ sao?

- Thì nó bắt tao giao nick với password.

- Mày nói sao? Chịu à?

- Không biết làm sao bây giờ. Có lẽ tao phải đi kiện, kiện bằng được thì thôi... Bạn bè blog bỏ sao được. Thà tao chết.

..... Vã mồ hôi. Tớ tỉnh. Ngẩn ngơ, mơ hay thật nhỉ. BLOG có giá rồi. Chết... Thế mà định cai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét