Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2007

Chàng gảy mã thiếp xe đà nhún...

VÁN CỜ KỲ DIỆU


Ván cờ huyền ảo và kéo dài nhất
Là ván cờ chúng ta giao đấu
Em và Anh

Những ô vuông không đều chằn chặn
Những quân cờ không theo quy luật chuyển di
Cơm áo gạo tiền
Con cái
Hoa cỏ
Mẹ cha
Bè bạn
Đan xé tháng năm
Trôi cuồn cuộn trong dòng sông khát vọng
Nối đôi bờ
Quá khứ với tương lai

Những quân cờ
Bề bộn dần lên
Và chúng ta nỗ lực
Biến chúng từ đen thành hồng thắm
Không quân nào bị bỏ rơi trong cuộc chơi số phận

Cuộc chơi lận đận
Cuộc chơi thong dong
Tay, mắt, môi
Ý chí và lãng mạn
Níu nhau đưa bè vượt thác

Cuộc chơi kỳ lạ
Em và Anh
Không thể là đối thủ
Không né tránh
Không tìm người chiến thắng
Ước nguyện kéo dài tới vĩnh hằng
Tới mùa xuân bất diệt
Nơi tất cả các quân cờ
Hồng rực
Hát vang khúc khải hoàn

Tình yêu sinh sôi
Trên bàn cờ vô tận
Những đoá hoa tím biếc
Những quả ngọt đỏ tươi
Hạt mẩy lộc ngời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét