Thứ Năm, 6 tháng 12, 2007

Mênh mông hồ sen rưng rưng trong gió

KỲ VỌNG SEN

Dáng yêu kiều như một nhành sen
Sắc hoa thắm lung linh môi má
Mắt biếc xanh lá non mỏng quá
Vương tơ lòng suối tóc óng trôi

Ngan ngát toả hoàng hôn kỷ niệm
Gót dịu dàng ru cổ tích hồ trong
Tiếng cười nào rung cho gạo sen long
Ướp sương nhé mai dâng trà cha mẹ

Cứ thế nhé, người cứ hoài như thế
Cứ lung linh cho trăng nghẹn lòng ghen
Để hồn ta dựa qua buổi bon chen
Cõi trong sáng gột bùn đen hợm hĩnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét