Thứ Hai, 3 tháng 12, 2007

Nếu có ước muốn trong cuộc đời này...

ĐIỀU ƯỚC

Cuối năm, mọi thứ công việc ép lên mình chưa từng có. Vai trò mới ở cơ quan thật căng thẳng. Được mọi người tạo điều kiện tối đa mà sức mình có hạn, điều kiện khách quan lại không như ý muốn. Thế mới biết, an phận thủ thường là cái khó giữ nổi. Bơi như ếch bị cảm lạnh. Ngộ nhất là mọi thứ công việc và thời hạn chập hết với nhau làm thần kinh mình chập luôn. Ngồi đứ đừ, thảng thốt, mà không làm được việc gì với việc gì ra hồn cả. Trạng thái này là trạng thái gì? Có ai biết thì chỉ cho tôi, để tôi còn kêu Trời một tiếng cho thấu.

Hôm nay, cảm xúc tịt mít, nhìn blog mà bất lực. Bao nhiêu âm ỉ tích trữ dữ liệu đều bị đóng kín, không tài gì kết nối để chảy ra thành entry. Mình chợt ao ước...

Ước có một điều ước mà thôi: ước sao đủ minh mẫn để thứ tự giải quyết các công việc còn tồn đọng. Chà chà. Chả khác gì ước sao con có một ngàn điều ước...

Thực ra, mấy ngày nay, mình ao ước làm sao đủ thanh thản ngủ một giấc chừng 24 tiếng... Kỳ cục chưa. Ngủ vậy nó lú đi ấy chứ. Nhưng mà trong hoàn cảnh bị rối đến không ngủ nổi thì dễ hiểu nhỉ.

Cũng ước, có phép thần nào đó, làm cho năm kéo dài ra một chút... Để sức ép này nó giảm tải đi...

Mình ngốc ngếch thật.

Ước thế này cho dễ vậy. Nhân dịp cái báo cáo mà mình đang lê lết được gia hạn, chiều nay, có tri âm nào rảnh rỗi, tổ chức buôn chuyện với mình khoảng 1 tiếng, cho nó giảm xì-trét, thì mình cám ơn vạn bội. Tha thiết chờ hồi âm đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét