Thứ Tư, 5 tháng 12, 2007

Mẹ thương con có hay chăng...

Dứt ruột mà đẻ con ra
Lòng nào phân biệt đứa xa, đứa gần...

Con Gái ơi! Mẹ viết entry này để mai sau Con lớn lên thì hiểu tình yêu của Ba Mẹ dành cho Con và Em Tý nhé!

Ngay từ khi Mẹ mới có bầu em Quốc An, đã bao nhiêu người trêu Con, dù chả ác ý gì nhưng lại làm Con thắc thỏm, tổn thương: có em trai thì ra rìa nhé!

Ôi trời. Ngày xưa khi Bà ngoại có cậu Dương, Mẹ mới 5 tuổi. Còn ngốc lắm. Cũng bị chế như thế nên cứ kỳ thị cậu con mãi đấy. Mẹ chả bao giờ quên được sự tổn thương đó trong tâm hồn đứa trẻ 5 tuổi. Tới tận khi Mẹ mười mấy tuổi, sắp hết cấp ba thì tình chị em mới thật sự gần nhau. Tai hại chưa!

Thế nên khi có người trêu Con thì Mẹ phải giải thích ngay để Con biết người ta đang đùa thôi. Mà Mẹ vẫn thắc thỏm không biết Con có hiểu không. Thực sự là Ba Mẹ muốn có thêm em bé đơn giản để sau này Con không bị cô đơn trong cuộc đời này. Con hiểu rồi mà, đúng không. Em bé, trước hết là vì Con, của Con...

Lại còn dạy cho trẻ con cái món"bất bình đẳng giới" từ khi non nớt thế mới dở hơi chứ thiên hạ ơi!

Con Gái biết không. Hoàn toàn là thế đấy! Khi quyết định sinh em bé. Mẹ chỉ nghĩ, con gì cũng được, cốt để Con có em thôi. Tất nhiên Mẹ và Ba hạnh phúc hơn một số bậc cha mẹ khác vì có cả con trai và con gái, nhưng Ba Mẹ yêu cả hai con như nhau.

Tuổi Ba còn "ủ" tuổi Con cơ. Người ta bảo như thế là hai cha con hợp nhau lắm, yêu nhau lắm đấy. Mà đúng thế còn gì nhỉ! Em Tý Quốc An thì lại cùng tên với chị, thế là lại hợp nhau tiếp...

Con từng ngạc nhiên, sao cả nhà họ Hoàng mà Mẹ lại họ Đinh thế! Con rủ, hay Mẹ đổi thành Hoàng Đức Phương Thảo cho vui... Ôi, cái này xin Ông Bà ngoại tha lỗi cho Hà An ngốc nghếch Ông Bà nhé!

Đúng là thời gian qua, bận chăm sóc em bé, Mẹ ít có thời gian âu yếm con. Nhưng Con Gái biết không, khi Con ốm tưởng chừng không qua khỏi vì căn bệnh sốt xuất huyết (tháng 11 năm 2006), Mẹ tưởng như nếu điều xấu nhất ấy xảy ra thì Mẹ biết ra sao đây, "sống cũng dở, chết thì còn em Quốc An đang bú mẹ...". Kinh khủng quá.

Con ơi, đêm qua, nằm với Con để em Quốc An quên hẳn cái ti, Mẹ nhìn Con Gái ngủ, thấy trào lên niềm thương cảm vì thời gian qua lơ đãng với Con. Con Gái mẹ dạo này nảy nở hơn một chút. Chân dài nhé, da trắng nhé, tóc dài nhé... Mỗi tội còn tồ quá thôi!

Hôm nay Mẹ ôm Quốc An, lại nhớ da thịt của Con Mẹ cũng yêu biết mấy, non nớt biết mấy trong những năm xưa xưa... Trời ơi, làm sao hai lần đổi mạng sống cho các con ra đời mà bây giờ phân biệt con yêu hơn, con ít yêu hơn cho được (ghét thì chắc chắn không có rồi).

Con Gái của Mẹ ơi! Mẹ thực sự thấm thía cái câu trả lời "Con gái thì thú vị, con trai thì hoành tráng" khi mọi người cứ ghen với Mẹ vì có hai con...

Ô, mà con nào Mẹ cũng thú vị, cũng hoành tráng cả...

Mẹ Yêu Các Con!

Entry này viết trên blog dành cho hai con, được tạp chí Gia đình trẻ số 11 năm 2007 đăng. Hà An tự hào lắm, và thì thầm khẳng định với mẹ: Con rất yêu em mẹ ạ!

Cám ơn bác Diễm Xưa! Kênh truyền thông của bác đã nối tim mẹ, tim Hà An và tim Quốc An gần nhau thêm. Lời phản hồi của Hà An là phần thưởng vô giá đối với mẹ.

Hà An đã rủ mẹ hợp nhất hai blog. Đồng ý thôi. Những gì mẹ viết hôm nay đều là của để dành cho hai con cả mà.

Mời các cô, các chú cùng chia vui với nhà cháu!

Comments

(20 total) Post a Comment

cho xin cái tem 800 VND

Wednesday December 5, 2007 - 10:21pm (ICT) Remove Comment

An Thảo viết cho con xúc động quá!

Ai mà trêu con gái mình sắp ra rìa này nọ, là mình oánh luôn đấy. Cái gì thì cái, không được làm tổn thương tình cảm non nớt, sự vô tư của trẻ con.

Wednesday December 5, 2007 - 10:21pm (ICT) Remove Comment

hihi, nhóc nào mà chả hay ganh tị...! chà chà dc đăng báo nữa ha, mai lùng sạp thui ! hihi
sup con út nên ko bít cảm giác ấy mấy ! hix

Wednesday December 5, 2007 - 10:23pm (ICT) Remove Comment

(Viết tiếp cho song An)

Sau này lớn lên, đọc những entry trên blog của Mẹ, cả hai bé song An phải ghi nhớ những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của hai con: bởi hai con đã và đang được sống trong vòng tay ấm áp yêu thương tột cùng của Mẹ lẫn Cha.

Rồi một ngày khi hai con trưởng thành, khi làm cha làm mẹ rồi, lúc đó hai con sẽ càng thấm thía hơn cái gọi là Tình Mẫu Tử - thiêng liêng biết dường nào! Người Mẹ chân chính lúc nào cũng vẫn thế các con ạ: nhịn ăn, nhịn mặc cho con ấm dạ, và đôi lúc Mẹ đã quên đi cả sự sống của mình cho chính các con đấy, song An ơi!

Ngoan, trưởng thành và hãy khắc ghi những điều đó mãi trong lòng song An nhé! Đó là những bài học đầu đời về tình yêu thương mà hai con cần phải nhân thêm nữa sau này…

Wednesday December 5, 2007 - 09:35am (CST) Remove Comment

Trời ơi,cậu làm tớ thèm quá trời luôn,đang không biết nặn đâu ra đứa con gái đây!Ba thằng giặc nhà tớ chưa có em gái nào để điều trị kia kìa!

Wednesday December 5, 2007 - 10:46pm (ICT) Remove Comment

Chà! Có gia đình rồi phức tạp thật, nhưng lấy vợ kể ra cũng hay đấy nhỉ ? Nói thật, e thích sau này mình có con gái, ngộ nhỡ ra một thằng con trai giống y như bố nó thì ... hết hơi.Bởi vì bây giờ bố mẹ e cũng đang hết hơi với e !

Wednesday December 5, 2007 - 11:34pm (ICT) Remove Comment

Khà khà, nhà em có một thú vị và hai hoành tráng. Mà thực ra là hai cái phá gia tri tử, pó tay.

Thursday December 6, 2007 - 12:09am (ICT) Remove Comment

Haha,nhà anh thì có đến 4 "nữ tặc". Ba Má anh có 10 đứa con, 6 trai, 4 gái. Con gái ai cũng giỏi hơn con trai mới lạ chứ! Con gái nhà này ảnh hưởng bên Ngoại nên giỏi thấy sợ [hihi]. Còn đám đàn ông lại nghệ sĩ, lẩn thẩn, lãng mạn kinh. Toàn một đám hết nhạc tới văn, hết thơ tới thẩn, chẳng làm nên trò trống gì. Mà nhà anh thì lạ lắm: Luôn giáo dục cho những đứa "sản xuất đợt sau" phải biết yêu thương chị Cả hết mực cho nên trong nhà, nhất nhất cái gì cũng phải nghe chị Cả.

Hà An là chị Cả, chắc chắn lớn lên cu Tý sẽ nể chị Hà An một nước cho mà xem. Haha, AT mà sinh thêm cho Hà An thêm một thằng cu nữa thì Hà An còn oách đến cỡ nào nhỉ.

Wednesday December 5, 2007 - 04:39pm (PST) Remove Comment

Ừ, phải nói thêm. Bạn bè của anh vẫn chọc từ hồi còn đi học: "Nhà mày dân Nam mà gọi chị Hương là chị Cả chứ không phải chị Hai. Mắc cười ghê!". Ừ, nhà anh là vậy, Cả rồi mới tới Hai, hihi, chị Cả rồi tới anh Hai, hổng giống ai!

Wednesday December 5, 2007 - 04:41pm (PST) Remove Comment

Đây là hành trang vào đời cho "song An" mai này khi 2 cháu lớn. TÌnh yêu thương của mẹ sẽ mãi là nguồn sữa tinh thần nuôi dưỡng tâm hồn các cháu. Ngọn lửa yêu thương ấy sẽ mãi soi đường cho các cháu lớn và hành xử đúng, hơn ngàn vạn lời giáo huấn nào...

Thursday December 6, 2007 - 07:56am (ICT) Remove Comment

Chuyện này hay lắm.
Nhà chị có hai thú vị nhưng vẫn thấy rất hoành tráng.

Thursday December 6, 2007 - 08:19am (ICT) Remove Comment

AT sướng thật, có cả "thú vị" lẫn "hoành tráng".Được làm mẹ đó là hạnh phúc lớn nhất của chị em chúng mình. Những tình cảm giành cho con không bút nào tả hết được, chỉ biết lúc nào nó cũng đem đến cho mình sự rung động mãnh liệt, niềm hạnh phúc ấm áp vô bờ.Có người nói được ra điều đó, có người không nhưng cảm nhận của những người mẹ đều rất giống nhau.

Thursday December 6, 2007 - 08:19am (ICT) Remove Comment

Làm cha mẹ khổ thế đấy. Xin chia sẻ với nàng chuồn chuồn.

Đêm nào tớ cũng nằm chính giữa 2 thằng, để chúng khỏi so bì và cũng để đề phòng thằng anh ngủ quên gác chân lên cổ thằng em.

Thursday December 6, 2007 - 08:45am (ICT) Remove Comment

Hà An nói năng tình cảm thế, lại còn rủ rê được mẹ AT hợp nhất blog mà chị còn chê tồ. Cô chẳng tin đâu Hà An nhỉ.

Thursday December 6, 2007 - 09:02am (ICT) Remove Comment

Thú thật là chị mê con gái lắm. Hồi chưa lấy chồng đã mơ ước sau này có một đàn con gái 4-5 đứa gì đó. Ghen tị với em quá.

Thursday December 6, 2007 - 10:09am (ICT) Remove Comment

chia sẻ tình yêu thương với chị nhé! vì em còn nhỏ nên me luôn dành nhiều sự quan tâm hơn còn anh (chị) lơn mặc nhiên được coi là lớn hơn rồi nên cũng phải tự lập nhiều. Đôi lúc thấy thương cảm dâng trào như chị vậy đó!;)
em đang thèm cô con gái đây!
Tiện thể chia sẻ sự cảm thông với bác Giáp luôn. Thấy hình ảnh bác nằm ngủ cứ đờ đơ đơ như là barie.

Thursday December 6, 2007 - 10:33am (ICT) Remove Comment

"Ô, mà con nào Mẹ cũng thú vị, cũng hoành tráng cả...!"

Mẹ của các con cũng post entry hoành tráng quá chừng chừng!:D

Mẹ có con, con có mẹ là hạnh phúc nhất đời!

Chúc mừng gia đình chị nhé!

Thursday December 6, 2007 - 11:38am (ICT) Remove Comment

Các bé là hoành tráng thiệt, vì các bé chính là chỗ dựa cho chúng ta đó chớ. Không tin a, khi nào suy sụp cứ nhìn vào đôi mắt trong veo của bé thì biết, lấy ra được cả một tá Do-ping đếyyyyyyy
Mong cả nhà luôn hạnh phúc ! Mi mỗi bé một cái thiệt kêu !

Dì Huỳnh.

Thursday December 6, 2007 - 12:04pm (ICT) Remove Comment

Hà An, Quốc An, tên các con của Thảo hay quá!Cả nhà mạnh khoẻ và vui vẻ nhé!

Thursday December 6, 2007 - 01:52pm (ICT) Remove Comment

hồi sinh em ra, bà nội em ước mong em là con trai vì các chị khác con của chú, bác, cô em đều là con gái....
nhưng em là con gái....
và bà nội em không có một đứa cháu trai nào luôn, toàn là con gái không đó chị. hehe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét