Thứ Tư, 19 tháng 12, 2007

Ai dịu dàng kéo ánh sáng vào đêm...

Lát nữa thôi
Con ốc đêm vỡ toác
Bắn tung ra
Những tia nắng mặt trời

ĐÊM - ThơTÂN NHẬT
---
.


ỐC ĐÊM

Đêm
Yên đến dại khờ
Những dại khờ
Lại hoá thành sâu thẳm

Những xa xưa lặng đắm
Tìm về quấn quít trên đình màn
Mắt đêm bất lực tìm vô cảm
Gắng nhắm chặt
Vô ích
Trốn đâu khỏi ánh sáng

Trốn chạy
Không trốn chạy
Đều rơi về phía bình minh

Con ốc trần trụi bò trong đêm
Lại uể oải khoác vỏ khi rạng sáng
Lại háo hức thè lưỡi hứng nắng mai
Muốn vỏ vỡ toác
Lấp lánh đón mặt trời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét