Thứ Tư, 5 tháng 12, 2007

Anh ở trong này không có mùa Đông...

MÙA ĐÔNG

Chả bao giờ mình thích mùa đông. Mà chắc số người trên trái đất này yêu mùa Đông cũng không có nhiều. Giá rét quá, cồng kềnh quá, cản trở quá. Lại đúng lúc cuối năm, cứ dồn dập, cứ bộn bề tất bật. Lòng người, cảnh trời, nỗi đời đều không thuận.

Nhưng ngẫm kỹ. Hình như đang không công bằng.

Phàm trời đã sinh ra Đông ắt phải có ý nghĩa. Quy luật đào thải tự nhiên khắc nghiệt lắm. Cái gì không có ý nghĩa với sự tồn tại của con người, của vũ trụ thì đương nhiên sẽ mất đi. Những sơ sẩy của con người về môi trường hiện nay đang làm tăng khí nhà kính, tăng chứ đâu phải làm giảm nhiệt độ trái đất.

Đông lạnh, rõ rồi, nhưng cái giá lạnh này đâu phải vô nghĩa mà.

Ở xứ tuyết, nghe bảo sau mùa đông băng giá, đất đai hình như tốt hơn, lợi cho mùa màng hơn. Mình không nhớ lắm. Ở xứ ta, Đông dường như cũng là cơ hội làm chậm nhịp sinh học của vạn vật. Nhựa sống được tích tụ để sang xuân mầm sinh sôi bật dậy rạng ngời. Hoa cỏ, cây cối, chim muông, những con côn trùng ngủ sâu trong đất...

Và con người, những tất bật hôm nay, phải chăng không là sự chuẩn bị cho một mùa Xuân thư thái hơn? Những giá rét cắt thịt da hôm nay, nhắc nhở ta về ý nghĩa hơi ấm mùa xuân. Nếu cứ đều đặn bốn mùa, ta khen thời tiết tuyệt mỹ. Nhưng ta thiệt thòi, không có cơ hội thử mình trong cảm giác sâu lắng, rõ nét của cực nóng và cực rét. Con người không gặp gian nan, không có ngày tuyệt đỉnh hạnh phúc.... chắc bất hạnh quá. Làm sao đủ tinh tế để nhận ra nét đẹp của giao mùa, khi mọi thứ dường như tạm cân bằng, làm sao nhận ra phút tạm bình yên để hài lòng với mình, với đời.... Thế là không thể nếm một giây hạnh phúc nơi cõi tạm.

Công bằng với mùa Đông nhé mình ơi. Nào khăn, nào áo, nào lên đường vượt qua Đông.... À, tận hưởng Đông chứ.

Bạn đi cùng tôi nhé, cùng chiêm nghiệm nhé.

Bạn nghĩ giống tôi không? Chia sẻ cùng tôi đi bạn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét