LỜI THƯƠNG YÊU
Chuẩn bị bước chân ra cửa đi làm, mẹ sực nhớ, lần lượt quay vào bóc cẩn thận hai tờ giấy con gái dán gập trên cánh tủ và trên cửa phòng làm việc. Rón rén, theo đúng trật tự trước khi ngủ con gái đã thì thầm chỉ dẫn.
Tờ thứ nhất:
MẸ ƠI, CHÚC MẸ MỘT NGÀY LÀM VIỆC VUI VẺ!
Mẹ bị bất ngờ.... Con gái lãng mạn quá, ai bày cho con thế. Mà chắc con tự nghĩ ra phải không. Con rất thích gây bất ngờ cho mọi người mà. Mọi lần, con hay viết những dòng gì đó, gói ghém cẩn thận để làm những món quà thường nhật cho ông bà, cậu, dì, các bác, các anh em họ.... Ai cũng thấy Hà An ham vui quá, ham tặng quà quá...
Lần này, con gửi quà trúng khi mẹ đang bận rộn và căng thẳng hơn bao giờ hết vì công việc. Cám ơn con yêu.
Tờ thứ hai:
CON YÊU MẸ LẮM!
Con của mẹ. Biết là con yêu mẹ, nhưng cách con nói ra quả là bài học tình yêu đối với mẹ. Suốt cuộc đời này, Mẹ sẽ không quên buổi sáng hôm nay. Mẹ yêu con!
Hôm nay chưa biết có thuận buồm xuôi gió công việc không, nhưng những lời thân thương của con sẽ chắp cánh cho mẹ. Dù có việc gì thì mẹ vẫn vui vẻ và thoải mái. Sẽ thật cố gắng để chiều về sớm với các con, nấu một bữa gì đó xì xụp theo đúng khẩu vị của con gái.
Nhưng chừng đó chưa đủ. Mẹ đang băn khoăn, làm gì nhỉ, để đáp lại sự lãng mạn đáng yêu của con. Lại viết một tờ giấy chăng, cũng hay, nhưng chắc chưa phải cách hay nhất.
Các cô, các chú có cách gì thì hiến kế cho mẹ cháu với.
Cám ơn các cô các chú đã hiến kế cho mẹ Hà An. Mẹ cháu đang lên phương án yêu thương. Sẽ có VĨ THANH tới cả nhà!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét