GIAO TIẾP NỒNG NÀN
Vào một ngày rất khó tỉnh táo thế này. Mình cố tìm cách để có cớ gặp gỡ bè bạn. Một mặt, xài điện thoại để buôn với bạn bè. Mặt khác, vắt óc tìm chuyện gì đó ít nhậy cảm mà giàu thông tin để có cớ lôi kéo bạn blog vô nhà trà nước cho khỏi quạnh hiu. Không dám nghĩ chuyện câu PW đâu. Giản dị là muốn chia sẻ. Nghĩ lại, có những vụ thăm hỏi rất đáng nhớ mà mình chứng kiến hoặc được nghe kể lại. Giờ lôi ra một chuyện vậy.
Hồi đại học, Trinh Béo là đứa cực kỳ duyên dáng trong việc biến những chuyện nhạt thếch thành dấm ớt nồng nàn. Cả K18 Nga đều thèm thuồng cách tỉnh bơ bốc phét của nó. Tụi con gái thì hơi.... ghen tỵ, vì lũ con trai cứ há hốc mồm nghe nó buôn rồi ngẩn ngơ. Chả thể nhớ hết những vụ nó chế biến. Mình nhớ nhất là sự quan tâm của bố nó với bà hàng xóm:
- Bác đi chợ về sớm thế bác.
- À vâng. Bác đi tập thể dục về ạ? Tôi chợ sớm tý, bố cháu hôm nay thèm dấm cá. Cố kiếm con cá chép tươi bác ạ.
Bố nó, nhà đạo diễn phim tài liệu kinh nghiệm đầy mình, hớn hở xã giao:
- Chà, xóm này mỗi ông nhà bác là sướng nhất nhé. Vợ đảm nhất khối phố. Thế bác muabao tiền con cá này màrẻ thế?
Ông chú thật siêu. Kiểu gì chả phải khen rẻ, khen trước cho xong. Lời khôn thì phải nói trước chứ nhể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét