Thứ Năm, 1 tháng 11, 2007

Xa vạn dặm rồi đuôi mắt, nghe lòng rớt giọt rưng rưng

CÁCH LÒNG

Người thật lòng mà, ta biết
Người còn khéo chọn ngày đông
Thoả ta khát lửa sưởi lòng
Người tinh tế mà, ta biết

Nhịp tim người dâng tha thiết
Ta nào lơ đãng được đâu
Chỉ tiếc tóc nhoà sương khói
Nụ xuân trót đã nhạt màu...

Người ơi mưa nắng dãi dầu
Nhịp trinh nguyên còn vang nhắc
Chỉ phôi pha lời cay đắng
Mắt huyền giấu nắng vào giông

Người ơi, sao chọn ngày đông
Thui thủi mùa trăng đơn chiếc
Khơi chi thẳm sâu nuối tiếc
Biết làm sao ngỏ cùng nhau

Đành sao hẹn lữa kiếp sau
...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét