DUYÊN QUAN HỌ
Người về ta chẳng dám theo
Tơ trời quan họ cách đèo, cách sông
Bụi thời gian dập gió giông
So le đôi kiếp ... mênh mông vĩnh hằng
Xa xôi là chuyện Trời - Trăng
Thân phàm nào dám lần khân cõi đời
Chỉ hồng, tím, chỉ vàng ơi
Cầu vồng óng ánh tan nơi mắt chiều
Vang, rền, nền, nẩy bao nhiêu
Dám chi xe để liêu xiêu mây trời
Xênh xang chia sẻ nụ cười
Cầm lòngthơ cách với đời ngàn năm
.
.
Luật quan họ cổ: Liền anh liền chị, dẫu say nhau bao nhiêu thì cũng không được phép kết duyên trai gái, vợ chồng.
Chả biết giờ đây luật sao rồi. Có ai biết thì cập nhật cho AT với.
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2007
Chim sa... tang tính tình... cá lặn...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét