Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2007

Ngày ngày Mặt trời...

NHẬT KÝ CUỘC ĐỜI

Trang sách hư vô lật mải miết tháng ngày
Giật mình đếm giọt mấy mươi rồi nhỉ
Ôi ý chí ẩn trang nhàu nhĩ thế
Sao tình yêu vẫn lấp lánh xa vời

Tóc giật mình ngả sóng trắng đơn côi
Khép mở mãi những trang nào sâu lắng
Trang đã viết nhằng nhịt lời mưa nắng
Trang tinh khôi dòng mẫu sắp hàng rồi

Bước mé nào để lánh những mưa rơi
Mé nào nắng, mé nào đời yên ấm
Thầm ước hiện dấu hài nàng Tấm
Ta bước theo thanh thản lật trang đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét