Người ta thường nói đau đầu vì gì nhỉ? Nhiều lắm, vì đủ thứ chưa có, đã có, có quá nhiều... Thí dụ hay nói nhất là vì con, vì tình, vì tiền.
Đúng quá còn gì!
.
Cái vụ "vì con" thì không nói làm gì. Hà An và Quốc An thường xuyên tặng Ba Mẹ, .Ông Bà các cơ hội để tu dưỡng các phẩm chất kiên trì, kiềm chế... của người làm cha mẹ và người làm phụ huynh của cha mẹ. Đôi lúc còn tạo điều kiện để hoàn thiện "võ công" nữa.
.
Cái vụ "vì tình" thì trước đã trải nghiệm vì bản thân, sau này (nếu đảm bảo sống đứng đắn thì mới được nghỉ ngơi đến tận ... sau này) rất có thể vì thế hệ kế tiếp... (như cô M. bạn Mẹ đang đau đầu vì tình của con gái 16 tuổi chả hạn).
Vụ "vì tiền" thì "nhỡn tiền". Vừa trả được món nợ nhỏ tối qua mà đêm Mẹ đã ngủ tít, sáng ra hai mí mắt còn đau đau vì suốt đêm nó không động đậy và bị nhắm chặt quá.
Vụ "vì tiền" thì "nhỡn tiền". Vừa trả được món nợ nhỏ tối qua mà đêm Mẹ đã ngủ tít, sáng ra hai mí mắt còn đau đau vì suốt đêm nó không động đậy và bị nhắm chặt quá.
.
Nào, để xem còn bao nhiêu thứ "đau đầu" quá nên chưa nghĩ ra ngay nữa nào.
Comments
(13 total) Post a CommentTT : Tình, tiền cứ lung xung bung! Ai chả có lúc thế hở chị!
Em cho chị một viên Panadol dự trữ nè!
Wednesday November 7, 2007 - 03:50pm (ICT) Remove Comment
Còn đau là còn thấy có cảm giác đấy chị ạ. Em sợ vô cảm hay lãnh cảm chẳng còn thấy đau đớn là gì.
Tiền- Tình ...ôi nhắc đến thấy lây đau đầu của chị rồi,
Wednesday November 7, 2007 - 04:27pm (ICT) Remove Comment
đau đầu vì bịnh tật,chẳng hạn chứng đau nửa đầu
mấy cí trên để thử thách bản lĩnh con người,thì cái đau nay thử thách trình độ y học đấy tỷ nhỉ
Wednesday November 7, 2007 - 04:29pm (ICT) Remove Comment
Ối trời, giống tớ quá
Wednesday November 7, 2007 - 05:20pm (ICT) Remove Comment
Tớ thì đau đầu vì còm mãi mà chẳng được. Khỉ gió Yahoo.
Wednesday November 7, 2007 - 07:09pm (ICT) Remove Comment
Cháu đọc blas tưởng cô ốm, phải chạy vào thăm, vội rơi cả đường sữa, cháu thì cũng đau đầu vì nhiều chuyện lắm, nhưng chuyện "chưa hết tháng đã hít tiền" là trăn trở nhất ^^
Wednesday November 7, 2007 - 07:32pm (ICT) Remove Comment
Đọc tới hết entry cũng chẳng hiểu nổi thực ra Chị bị đau đầu vì cái chi chi, thế là em thấy đau đầu rồi đây này. Phải bắt đền Chị thôi!
Wednesday November 7, 2007 - 09:21pm (ICT) Remove Comment
Sup đau đầu vì cứ phải lo lắng xem hôm nay mình đã sống hết mình chưa !
Wednesday November 7, 2007 - 09:33pm (ICT) Remove Comment
hếhế, hạnh phúc thế mà cứ than thở nhỉ, hếhế, hôm nào trúng số độc đắc còn rên ghê hơn nữa!
Wednesday November 7, 2007 - 11:57pm (ICT) Remove Comment
Càng nghĩ càng nhức đầu, không nghĩ không nhức đầu ;D
Chí lý chị nhỉ?
Wednesday November 7, 2007 - 11:02pm (IST) Remove Comment
Hơ hơ, đời đúng là bể khổ, đụng đâu cũng đau...toàn thân hihi. Nói vậy chứ, đôi lúc đi tìm sự bình yên mà cũng đâu có dễ..hic.hic.
Thursday November 8, 2007 - 09:33am (ICT) Remove Comment
Trong Nam nguời ta nói đủ hơn
4 cái nhức đầu là ..Tình ,Tiến ...Tù ....Tội ..vì :
Tình ...
Tình thì hay chạy chẳng đi
Là chung thiên hạ không mình riêng em .
..
Tiền
..
Tiền cho bát phở ăn liền
Trẻ già đều phái mua tiên bằng tiền ..
..
Tù ..
Có vợ như thể ở tù
la de bia bọt xa rồi từ đây
..
Tội ..
..
Tôi mang là cái nhà nghèo
không xe không xế sao đèo em đi ..???
Tội là rách cái đù đì
không giuờng ,không chiếu thầm thì ở đâu ?
..
nghe trong Nam ngày xưa nói thế hỏng hiểu
Thursday November 8, 2007 - 12:49pm (PST) Remove Comment
Cuộc đời này lắm thứ kh`iến ta phải đau đầu chị nhỉ! Nhưng nếu mình biết mình đau vì cái gì thì còn may, chứ như em nè, vì nhiều thứ quá đâm ra em chẳng biết, chẳng xác định nó vì cái gì cả? Nhiều khi thành người vô cảm vậy...
Nhưng chị ơi! Cuộc sống đúng là có quá nhiều điều để cho ta phải suy nghĩ, khiến ta phải đau đầu...Nhưng đó là cuộc sống mà, nên chị em mình hãy cố lên, đừng suy nghĩ nhiều mà thêm đau đầu chị nhé!
Em nhiều hôm đau đầu quá, nên đã mất ngủ suốt thôi chị ah! Hy vọng là chị không phải như vậy!
Monday November 12, 2007 - 08:50pm (ICT) Remove Comment