TỰ DO
Bão tố loạn cuồng bít bùng căn phòng nhỏ
Ta tự do mở cửa ngóng trời
Tự do giao hoà với gió
Tự do đàm đạo với mây
Lờ đi những khắc khoải tháng ngày
Tự do lựa mình sẽ là ai trên trần thế
Tự do bước tới ngày quỵ ngã
Chỉ không chọn được ngày cha mẹ sinh ta
Ta tự do cùng nắng mới hoà ca
Quên đôi dép nằm im trong căn phòng nhỏ
Quên chân trần dẫm đau hằn đá sỏi
Quên sắc tóc chuyển màu đeo đuổi nhịp thời gian
Quên gió táp, mưa sa, quên cỏ dại lấn chen
Quên tê giá nơi tay đờirét buốt
Quên khúc nghẹn lỡ lầm ngày non dại
Quên đớn đau không gánh nổi hộ người
Khắc tự do là khắc ta cười
Ngạo đau khổ, ngạo tư duy tù tội
Ngắt đoá tự do cài bên ngực trái
Ta trải hồn thao thức dệt bình minh
Thứ Hai, 12 tháng 11, 2007
Ai sinh ra cũng có quyền được tự do...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét