Thứ Năm, 15 tháng 11, 2007

Người đàn ông chân chính tương lai...

KHI NGƯỜI TA HAI TUỔI
 

img260/1113/qan2zt6.jpg

 

Hôm nay Quốc An tròn hai tuổi.

Sáng ra, cậu ọ ẹ gọi mẹ. Mẹ vào, thấy con toe toét cười, đập tay xuống giường dụ dỗ... Kình đi! Kình đây này... Yêu con quá, chàng trai hai tuổi ạ. Thì kềnh chứ sao. Úi giời. Tế nhị và ga lăng khiếp. Lại còn kéo gối mời. Con ơi, sau này nhớ phát huy mà chiều vợ cho ấm cửa ấm nhà con nhé!

Hai mẹ con kềnh cang, mặt cậu phởn khiếp. Ngủ đủ thì thế, chứ mà chưa đủ thì cũng thường như thiên hạ... lại lèm bèm... Hihi. À quên, hôm nay sinh nhật, con lớn rồi, mà mẹ nói xấu nhỉ.

Nói gì thì nói, chả phải người ngoài, ngay mẹ còn thấy con lớn nhanh quá. Mới cái bụng ọ ẹ mà thoắt đã thằng cu 24 tháng rồi. Nhìn môi con cong cong "Iu mẹ ká!", quên hết nhọc nhằn, quên hết thức đêm kinh hoàng những ngày con sốt trong viện...

Khi người ta hai tuổi, người ta đã được 12,5 kg nhé. Đúng chuẩn đỉnh kênh A đó.

Khi người ta hai tuổi, người ta đã nói rất nhiều từ nhé, dù người ta có phần chậm nói hơn các bạn, nhất là các bạn gái (dễ hiểu!), nhưng bù lại, người ta nói toàn lời có cánh cho ba mẹ nở từng khúc ruột... cho con chị cứ giả vờ ngoắt đi, nhưng lại quay lại vồ em, hôn đánh chụt... Em thét lên mới thôi.

Khi người ta hai tuổi, người ta đã biết nể nang người thân... cái này... lợi hay hại nhỉ? Trộm vía con. Ai trông Tý măm măm thì phải thèm. Hihi. Nhưng người khác, đi lần lượt từ sữa... bột... cháo... cơm xay... cơm hột... Cu Tý nhà này, tiến thẳng từ sữa lên cơm hột, không bỏ qua bột, cháo. Có gì khó hiểu đâu ạ. Bạn này xời tuốt, biết ăn thứ nọ mà vẫn không bỏ thứ kia... Chà, đừng ai suy luận kiểu người lớn đèo bòng nhé. Cháu là người rất đàng hoàng đó. Nó nể ba mẹ đó, nể công ba mẹ âm mưu xay nhuyễn thịt, cá, tôm, rau cỏ để nhồi đó. Nếu không thì có mà... May thật...

May chứ còn gì. Hai lý do cơ bản làm mẹ hí hửng là rất dễ hiểu nhé.

Một là cậu không chê thức ăn gì thì mới dễ kéo lại cân sau mỗi đợt trái nắng trở trời. Mà vì thế, cần gửi ai cũng OK hết. Không quá lo về con ăn uống.

Hai mới thật quan trọng này. Nhìn kinh nghiệm một số bạn bè mẹ. Vì cho ăn đồ nhuyễn lâu quá, không xen kẽ chuyển thức ăn. Đến khi đi gửi trẻ, đi mẫu giáo, các bạn bị sốc thức ăn mới. Có bạn sụt cân trông thấy. Hại hơn nữa, vì ăn uống kém, rất có thể còn làm bạn ấy kém hoà nhập... Tai hại lâu dài. Mẹ cũng hãi lắm chứ. Nhỡ lại cũng tập cho con hàng mấy tháng mới quen thì rất nguy. Nhưng mối lo đã không thành hiện thực. Quốc An chỉ ú ớ hai ba ngày đầu. Sau đó là phát huy cái việc không hề khóc khi bắt đầu đi trẻ, cậu ăn cháo ngon lành.

Rồi nữa. Chỉ độ hơn hai tháng sau. Khi tròn 19 tháng. Cậu lên nhà bác ăn cơm. Thấy con chị nhà bác chê bát cơm chan nước rau muống luộc. Cậu thản nhiên trong sự choáng trợn mắt của cả nhà, từng thìa, từng thìa đút gọn lỏn vào mồm... Ô, hay nó là thiên tài... Hihi. Mẹ đừng có mà hợm hĩnh... Chẳng qua nó thể hiện bản lĩnh đàn ông thời @ đó (!!!!)

Khoái quá, về gọi điện khoe bà ngoại, khoe bạn mẹ... lung tung cả. Thì thói thường thôi.. Ba trách mẹ sao được. Các cô ở cơ quan ba, kì ghê à, lại hay hỏi ba kinh nghiệm nuôi con chứ.... Khó hiểu. Mẹ phải nghĩ gì nhỉ... Nghĩ gì được. Rối nhỉ... Thì thà mẹ chu đáo trả lời hết các câu hỏi của mấy cô cơ quan ba khi được đề nghị tư vấn. Không hiểu ba PR thế nào mà nhà mình đâm ra uy tín thế.

Nhưng phải nói, hỏi bí quyết thực sự là gì thì chả nhẽ mẹ chỉ trả lời gọn lỏn: cho nó phá mâm xả láng đi. Khi ăn cơm, cứ cho nó một bộ bát nhựa, nó múc, nó chọc, nó phá... Rồi nó nịnh con chị... hỉ hả vén môi điêu lắm... gạ gẫm trông rất là nghề... Rồi con chị động lòng, đút cho một đôi hạt... Tưởng chơi mà lại thành có lợi. Đến ngày cậu có đám răng cửa là cậu xơi cơm luôn. Bimbim thì khỏi bàn. Cắn công cốc, từng miếng, từng miếng... Hết rồi còn giơ ngược lên vẫy vẫy, hy vọng có cái nào thì rơi ra. Ba mẹ cứ phải nhìn lén. Sợ cậu chột mà không làm nữa thì ...

Thôi, hay ho gì cái miếng ăn mà bàn... Khoe vừa cả tổng đài nhà cháu quá tải... Hihi. Sỹ tý! Chả nhẽ khoe cả cái đoạn cậu xơi mía tím ầm ầm, nhả bã điệu nghệ à.

Khi người ta hai tuổi, người ta còn biết khối trò hay nhé. Nước nôi, sữa nhất định tự uống, kể cả đổ ra ngoài tới nửa cũng đành cho. Vì con muốn độc lập mà. Bản lĩnh mà.

Chỉ khiếp mấy vụ cậu chui vào ngăn tủ quần áo, đi tìm hết hơi. May mà cửa tủ lạnh nó chặt, lại chật... Không dám nghĩ nữa. Ừ, khi người ta hai tuổi, hãi nhất là vụ hay khám phá đồ điện, dao, kéo. Cả nhà cẩn thận nhé! Nghịch di động của ba mẹ, gọi à ơi thì là chuyện quá thường. Ai bắt có nhạc hay! Chịu khó xạc điện hàng ngày nhé. Ai bắt có con trai. Người ta nói rồi. Nuôi một thằng cu mệt bằng mấy đứa con gái cộng lại.

Mấy vụ gọi đi tè nhầm thành đi ị thì quá thường, thông cảm đi... Không bẩn quần, đỡ tiền xà phòng cho mẹ là ổn rồi.

Cái mẹ hy vọng nhất ở con là tính chăm... đòi đi học. Là học cái lớp trẻ ở gần nhà. Mở mắt là đòi đến lớp ngay. Chậm là khóc. Sáng nay là ngoại lệ. Chắc cậu cho mẹ ít phút giây thanh thản, tận hưởng niềm vui để trả công đó mà. Vậy mà cũng chỉ được 10 phút là đòi đi. Mẹ còn chưa kịp kể hết câu chuyện cổ tích "đời chế": Hôm nảy hôm nay, có một thằng Tý teo sinh nhật...

Thôi, mẹ con cháu đi đã. Học hành là quan trọng. Thời kinh tế tri thức, không phải chuyện đùa! Cháu còn phải nuôi ba mẹ khi già nữa... Lại còn phải góp phần lo xây dựng non sông đàng hoàng. Tên cháu là Quốc An mà.

Bao giờ cháu ba tuổi, mẹ cháu kể tiếp.

Chiều nay, vào hồi 18 giờ. Chị cháu bắt ba mẹ cháu làm sinh nhật em, mời ông bà và anh chị em, các bác, cậu mợ xuống liên hoan. Chị cháu yêu em lắm mà. Mới nghe ba mẹ bận, để sang năm làm cả thể, chị cháu đã rưng rưng...

Dì Dế ơi, chú Mạnh sẽ nâng cốc thay dì nhé!

Nhà cháu hân hoan cám ơn các cô chú blogger đã chúc mừng niềm vui của chị em cháu, ba mẹ cháu mấy ngày nay.

Kính mời các cô chú cùng nâng ly mừng cháu tròn hai tuổi ạ !

Tags: viếtchocon | Edit Tags

Thursday November 15, 2007 - 01:44pm (ICT) Edit | Delete

Comments

(32 total) Post a Comment

tem cái đã, không nói không rằng gì hết

Thursday November 15, 2007 - 01:50pm (ICT) Remove Comment

Chuc mưng sinh nhat cu An.
15 thang 10 ha? ngay dep ghe. Làm quan to đây !
kình là j vâỵ?

Thursday November 15, 2007 - 01:54pm (ICT) Remove Comment

Cái hình minh họa giống mình hồi nhỏ ghê. Ai đi ngang thấy cũng muốn sờ một cái.
Còn bi giờ thì ... hịhị, giang hồ chả ai thèm rờ. Kinh!

Thursday November 15, 2007 - 02:03pm (ICT) Remove Comment

Các bé thật hạnh phúc với tình yêu của chị đấy! Chúc chị và gia đình luôn vui và đầy ắp tiếng cười! Dõi theo bước chân của người đàn ông chân chính trong tương lai đây!

Wednesday November 14, 2007 - 11:17pm (PST) Remove Comment

Kình là kềnh mà Tao La ơi,thế mới biết mình hiểu An Thảo đến chừng nào ! :D
Say mê quá, có khi sinh thêm mấy cháu nữa mà chăm bẵm cho nó "đã"

Thursday November 15, 2007 - 02:19pm (ICT) Remove Comment

Chúc mừng sinh nhật Quốc An nhé. Chúc "người đàn ông chân chính trong tương lai" hay ăn chóng lớn,bõ công chăm bẵm với biết bao công sức,kinh nghiệm và kỳ vọng của mẹ.Nhìn bé yêu quá, cho YH thơm bé cái nhé.

Thursday November 15, 2007 - 02:20pm (ICT) Remove Comment

Cháu như trong hình có vẻ hơi lai tây nhỉ em nhỉ???
Sao không đăng hình thật của cháu để các cô cacs chú ,các bác chiêm nguỡng và chúc mừng.
Chúc Quốc An mãi mãi là người đàn ông chân chính và đất nước theo mệnh cháu mà mãi mãi an cường !

Thursday November 15, 2007 - 02:23pm (ICT) Remove Comment

Chúc mình sinh nhật bé Quốc An. Chúc cháu mạnh khỏe, chóng lớn, galant giống ba và dễ thương giống mẹ.

Thursday November 15, 2007 - 02:33pm (ICT) Remove Comment

Chúc mừng sinh nhật Quốc An !
Ăn no , chóng lớn mẹ An mỉm cười
Cả nhà vui thật là vui :)

Thursday November 15, 2007 - 02:36pm (ICT) Remove Comment

Chẳng qua nó thể hiện bản lĩnh đàn ông thời @ đó
-> bái phục Quốc An, 2 tuổi mà đã biết....

Thursday November 15, 2007 - 03:06am (EST) Remove Comment

Cậu xin chúc mừng sinh nhật bé Quốc AN nhé!
chúc cháu sau này... đẹp giai hơn cậu nè.

Thursday November 15, 2007 - 03:07am (EST) Remove Comment

He he, chúc mừng chị nhé!
Kiểu này em phải lập blog riêng cho mấy đứa con em mới được. Mọi người bảo em là được những 12 điểm cơ chị ạ.:))

Thursday November 15, 2007 - 03:11pm (ICT) Remove Comment

Đọc về bé Quốc An mà thích thật! Cháu nhanh và rắn rỏi ghê, sớm chứng tỏ bản lĩnh đàn ông...hehe! Có bác thèm con giai kìa, lại còn thèm mấy đứa một lúc chứ....hahaaa!

Thursday November 15, 2007 - 03:32pm (ICT) Remove Comment

Chúc mừng cu Quốc An tròn hai tuổi.

Ăn no chóng lớn nhé!

Thursday November 15, 2007 - 04:08pm (ICT) Remove Comment

2 tuổi mà Compose Blog ào ào lun áh ! nhỏ mà có võ dey ! sau này hơn chị an là cái chắc !
SN vui vẽ nha quốc AN
2 Tuổi ! cái tuổi ăn tuổi uống, ngủ , nghĩ ... nhất trên đời rùi !

Thursday November 15, 2007 - 04:08pm (ICT) Remove Comment

"Kính mời các cô chú cùng nâng ly mừng cháu tròn hai tuổi ạ !" ko nên bia bọt như pố nhóc àh ! để chú sup uống dùm cháu cho nhá !

Thursday November 15, 2007 - 04:09pm (ICT) Remove Comment

Bác Kiều Sinh này chúc kỳ quá hà! Giỏi và đẹp trai giống Bố, chứ ai đời làm con trai lại đẹp giống Mẹ nhỉ? Hehehe!

Em chúc cháu Quốc An sẽ rắn rỏi, tháo vát và đẹp trai giống Bố; Lãng mạn, và nhân hậu giống Mẹ; Ngoan, và hiếu thảo với Mẹ Cha; Thành đạt trong sự nghiệp, và có một trái tim yêu chung thủy! Xin được chung vui với hạnh phúc của gia đình anh chị trong ngày hôm nay! Nào, mọi người cạn ly nhé!

Thursday November 15, 2007 - 03:12am (CST) Remove Comment

Em nâng ly cùng cả nhà nhé.

Giờ em phải biến đây ạ! Hihi! Gặp lại sau!

Thursday November 15, 2007 - 05:19pm (ICT) Remove Comment

Dễ "xương" quá

Thursday November 15, 2007 - 02:41am (PST) Remove Comment

:D cái bọn này lúc nào cũng nhiều chuyện chị nhỉ. Đưá sao bao giờ cũng xông xênh hơn đưá đầu. kể cả mọi thích nghi tập tành ăn uống. Đáng yêu quá trời.
Chúc bé luôn là mặt trời mang đến mẹ nụ cười chị nhé!

Thursday November 15, 2007 - 05:50pm (ICT) Remove Comment

Xời! Em bận quá, bây giờ mới vào xem hình Q An đựơc. Chúc mừng SN cậu nhóc nhé! Chúc cả nhá có một buổi tối vui vẻ. Chúc cậu nhóc hay ăn, chóng lớn và sẽ là một chàng trai dũng cảm trong tương lai.

Thursday November 15, 2007 - 06:03am (EST) Remove Comment

Cung 1 cai mung Quoc An 2 tuoi, mung cho ba me AN AN!!!Hik, them banh gato qua :D

Thursday November 15, 2007 - 08:37pm (ICT) Remove Comment

Nhìn bé bụ bẩm thích thật ấy! Nâng ly chúc mừng sinh nhật bé nha! Nhưng nhớ để dành cho cô 1 tý bánh sinh nhật ấy nha bé Quốc An! :)

Sinh nhật hạnh phúc!!!!

Thursday November 15, 2007 - 08:50pm (ICT) Remove Comment

Chúc bé An hay ăn chóng lớn nhé!

Thursday November 15, 2007 - 06:39am (PST) Remove Comment

Dì qua rất trễ
Chắc tiệc đã tàn
Dì vẫn hiên ngang
Chúc Mừng Sinh Nhật
Cu An - chàng An
Hiện tại huy hoàng
Tương lai chói sáng!

(mẹ Cánh Mỏng khóc rùi kìa .... ;-)

Thursday November 15, 2007 - 10:09pm (ICT) Remove Comment

hếhế, chúc mừng sinh nhật bé Quốc An, được mẹ cưng thế sướng quá nhỉ.

Thursday November 15, 2007 - 10:30pm (ICT) Remove Comment

Bé An xinh thật,đúng là con giai giống mẹ, lớn lên lại làm đặc công giống bố nữa thì các cô tha hồ chết! ^^

Thursday November 15, 2007 - 10:39pm (ICT) Remove Comment

Ồ, bác Zippo thất lễ với Mẹ song An môt tí. Bác chúc mừng Hà An, Quốc An khỏe và vui bên Mẹ AT và Bố cưng của hai cháu.

Chúc mừng muộn, Quốc An và Hà An bỏ quá cho bác Zippo nhá. Cưng hai cháu nhiều nhiều. Sao, SN có mi bố cái nào không? Còn Mẹ AT nữa, Mẹ vất vả cùng Bố chăm lo hai cháu. Ừm, vất vả là một, yêu thương là Mười đấu Hà An, Quốc An nhé. Hôn Mẹ AT một cái, hôn Bố nhiều cái nhé. Chứ sao, Bố yêu con cái lặng thầm nhưng tình yêu Bố dành cho các con không kém Mẹ đâu nhá.

Bác chúc Sinh nhật muộn tí, đừng buồn bác Zippo nhá.

Thursday November 15, 2007 - 11:36am (PST) Remove Comment

mừng sinh nhật cháu An nhen, chúc lớn lên đẹp trai thông minh giống cậu Huy .. kaka

Friday November 16, 2007 - 09:01am (ICT) Remove Comment

bé kháu khỉnh quá quá chị AT ạ !..cái mặt nhìn ngầu lắm nhe,lớn lên không sợ con gái ăn hiếp đâu nhé !...hihihi....

Friday November 16, 2007 - 09:31am (ICT) Remove Comment


Mừng sanh nhựt "Người đàn ông chân chính tương lai" tròn 2 tuổi nhé!

Nào cho Hai tui nâng ly dzới Mẹ "người đàn ông" cái nghe! ^_^

Friday November 16, 2007 - 01:06pm (ICT) Remove Comment

Tiệc tàn mất đất rồi, hix, chúc An tròn 2 tuổi 2 ngày ha ;D

Saturday November 17, 2007 - 08:40am (IST) Remove Comment

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét