Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007

Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội

 

VỀ HÀ NỘI

Nói thay lời
NGUOI NHA QUE

Ai về Hà Nội cùng tôi
Thoả hương sữa đợi bồi hồi cuối Thu
Heo may nhẹ réo khúc ru
Đón người chén tạc chén thù đầy vơi
Nép lòng nhau đợi xuân ngời
Thưa cùng non nước một lời sắt son

Tags: thơ... | Edit Tags

Friday November 9, 2007 - 08:19am (ICT) Edit | Delete

Comments

(4 total) Post a Comment

Ai về Hà Nội cùng tôi
Gặp hương hoa sữa là toi cái mùi (mũi).

Friday November 9, 2007 - 11:05am (ICT) Remove Comment

Ở miền Trung bây giờ người ta đang chặt hoa sữa hàng loạt vì nó gây độc cho những người bị viêm mũi, viêm xoang, AT ạ.

Friday November 9, 2007 - 11:06am (ICT) Remove Comment

Chị ơi, bây giờ mùa đông rồi, làm thơ về mùa đông đi chị!

Friday November 9, 2007 - 01:55pm (ICT) Remove Comment

ai về Hà Nội chiều nay
heo may hát gọi cả ngày mùa Đông
ai về bên nước sông Hồng
khum tay vốc chút nhụy lòng hư không.

hếhế, đôi khi nhớ HN da diết!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét