Thứ Năm, 8 tháng 11, 2007

Hư ảo mà che khuất nửa trời...

HÀNH HƯƠNG

@ Chị Tào Lao, Chị TeTe, anh Bọ Cạp...

Ta lại hành hương giữa cuộc đời
Rưng rưng đền cổ mãi xanh tươi
Thời gian đôi giọt che mờ tỏ
Gót ngọc khai hoa khắc xuân thời

Giữa cuộc đời mong một nụ cười vui
Một chớp sáng từ tận cùng tâm khảm
Chỉ mơ ước... con sóng lòng chưa cạn
Mà môi dâng khắc khoải nửa mặt trời...

Ru hồn nữa rồi... mị lòng chút cho nguôi
Nửa trời khuất là bình minh hé rạng
Mà tê tái biết hoàng hôn vỡ rạn
Cũng nửa trời chìm lấp phía xa xôi

Lại lên đường về hư ảo giữa đời
Phút tay bế tay bồng say giấc
Khi ngõ rẽ đã lùi xa tít tắp
Thánh đường yêu gió cuồng thổi tơi bời...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét