Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2007

Vợ này... Anh phục em rồi.... Về đi...

NHẬT KÝ NGÀY XA

@ Hai bác Phan - Cù

Khi vợ vắng nhà
Ta hết còn trầm ngâm huỳnh tráng
Chân quơ tay quào loáng quáng
Nồi niêu bát đĩa rụng rơi

Khi vợ vắng nhà
Lỡ hẹn blogging không vật vã
Khỏi đi đâu xa lạ
Ở nhà cai ngon băng băng

Khi vợ vắng nhà
Rau cỏ thịt cá hoà ca
Nịnh con ... mồ hôi lã chã
Quên thắp hương thờ thần tá lả (*)
Mai này chắc bỏ cuộc luôn

Khi vợ vắng nhà
Lủi thủi thay nước bình hoa
Bước thấp bước cao thắc thỏm
Giữ cho bếp nhà đừng tắt ngóm
Gian nan... ta giờ hiểu... mình ơi!

(*) tá lả: cách gọi một lối chơi bài tây

....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét