Thứ Tư, 5 tháng 11, 2008

Trời kia xanh thẳm tầng trên, tự nhiên trở tính điên điên tối sầm...

TRỜI GIÀ KHÓ TÍNH, THẤT TÌNH

Trời bao nhiêu tuổi trời già

Trăng bao nhiêu tuổi vẫn là trăng non

Trời râu ria bạc sờn mòn

Trăng hiền dịu mắt biếc chon von đời

Trời cưa mãi, trăng chẳng xuôi

Trời già xấu tính hận đời tùm lum

Nắng gay gắt, mưa lùm xùm

Mây xầm xì vỡ dốc chum, dốc thùng

Ngập tè le, lụt bùng bung

Thế gian ngắc ngoải chờ mong nắng về

P/S: buồn ngủ vì trời xầm xì quá, post đại cho vui.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét