CHÂN CHỌNG XIN LỖI
Chuồn thành khẩn xin lỗi toàn thể dân gian trong và ngoài Y360. Cơ sự mưa bão ngập lụt ở Hà Nội và các vùng lân cận thảy đều do Chuồn đuối sức bay thấp mà ra.
Những ngày qua, vì nhiều lý do và cả vô cớ, Chuồn tập sống chậm cho phù hợp với mốt thời đại mà bà con quảng cáo, hòng khỏi tốn tiền qua các lớp thiền mà vẫn tâm sáng, lòng sáng nuôi blog, nuôi công việc, nuôi con ngon lành. Ai dè chỉ vì ham mau thành chánh quả, không giữ được phong độ hoành tráng, hạ thấp bay là là giữ sức. Trời không thông cảm, gây hoạ khó lường.
Chân thành xin lỗi cụ Rùa hồ Gươm, các cụ Tôm, ốc Hồ Tây đã được phen lén mén lên dạo phố nhân ngày nước ngập tràn bờ, kiểu gì cũng bị dân tình chọc phá ảnh hưởng an toàn sinh thái.
Chân thành xin lỗi toàn thể các cơ quan ban ngành liên quan tới việc chậm trễ thoát nước, điện, nước sạch mất tùm lum, đứt nét tè le, mạng điện thoại sóng tiêu điều... Đề nghị sau khi Chuồn xin lỗi, các vị cũng theo đó mà nhanh chóng khắc phục hậu quả, xin lỗi khách hàng, chớ đổ riệt tại thiên tai.
Chân thành xin lỗi đã làm bà con viêm màng túi trầm trọng vì vật giá sinh hoạt tối thiểu lên bất tử. Chợ Tết với truyền thống tăng giá vô tội vạ còn thua luôn mấy ngày nay. Rau muống cao điểm là 30 ngàn/mớ, giờ hạ còn 10 ngàn thôi. Ngày thường 2-3 ngàn/ mớ chớ tiếc nha, còn hạnh phúc chán. Xếp hàng mua nến như thời bao cấp, từ nến đại tới nến kim đều cháy hàng. Rốt cuộc mua nến... cúng về thắp cho được lâu. Hôm nay đã kịp thời mua trữ rau vào tủ lạnh chứ ngâm nước hai ba ngày nữa ngoài đồng, từ ngày mai rau còn thối sạch, đắt hơn. Huhu.
Chân thành xin lỗi vì đã vô tình tiếp tay cho dân quần đùi, tay cầm giẻ rách đứng đầu đường lau bugi, giá chót 15 ngàn/bugi. Thu nhập một buổi của mấy chú cũng tới 700K-1 triệu, choáng.
Chân thành xin lỗi dân cư khu Ngọc Khánh, Nguyễn Chí Thanh không dám ra đường vì nếu ra thì phải mượn váy Thái lội, vén dần lên ngực rồi hạ dần xuống. Các thể loại đồ to nhỏ hàng hiệu đều chả ý nghĩa gì. Mà chả dám đi vì sợ sập ống ga nắp cống. (May nhà mình ở khu Thanh Xuân, có ngập tràn sân mà chưa vào lòng nhà, làm bà con bạn bè gần xa lo lắng. Xin chân thành cám ơn mọi sự quan tâm).
Chân thành xin lỗi vì đã làm rối loạn tiêu chí phân loại ngành nghề của Bộ Lao động khi lỡ làm xuất hiện nghề mới: du lịch bằng xuồng trong lòng phố.
Ân hận vì đã làm nước lụt, cá bơi vào sân nhà tớ cả bầy, Quốc An hớn hở học đòi ngồi với vợt chộp, tý lộn cổ, quá nguy hiểm.
Ân hận vì đã biến chồng thành... con nít khi ổng gấp thuyền giấy, thắp nến thả ra nước lụt cho con chơi. Rốt cuộc con học đòi vứt sạch đống quần áo mãi mới khô xuống nước cho thêm phần phê. Chồng tự lo đi giặt lại.
Chuồn chân thành xin lỗi, chỉ mong sớm có điện để xạc di động, sớm có net để online, sớm rút nước để đi off.
Hễ còn gì chưa kịp kiểm điểm, xin lỗi cũng chỉ vì tranh thủ cướp máy hàng net thì không xài được lâu. Bà con đại xá! Xin hứa từ nay luyện cánh, dẫu có mỏng mòn mỏng vẹt cũng không dám lơ là bay thấp!
P/S: Đặc biệt cám ơn anh Gió Đông đã không vì ngần ấy sai phạm mà giận Chuồn, lại còn chộp ảnh trên để động viên Chuồn không mỏi cánh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét