CÁT CHẢY
Những hạt cát rớt qua kẽ tay dù bạn đã rất cố gắng để lỏng, để chặt, để mềm mại các ngón mà giữ. Mỗi hạt cát long lanh như pha lê, như châu ngọc không hề vô tri vô giác. Vì thế mà hạt cát được bạn yêu thương, vì thế mà bạn khát khao sẻ chia những buồn vui, những đặc biệt, những lẽ thông thường trên đời.
Bạn không tham lam như ngày xưa ta trẻ. Bạn đã chọn vốc cát vừa phải. Bạn đã tìm tới và gắng giữ một trạng thái "đủ". Đủ để không mệt mỏi phải quản lý phần dư thừa, đủ để không phải lo cái phần thừa nó phải đẻ lãi hay nó phải đừng gây hại.
Bạn cũng hiểu phải không? Cát trong tay, nắm vừa cho khít ngón không phải là ta đã giữ trọn. Chỉ mới là khả dĩ thôi. Nắm trong cái gì như "vòng kim cô" của số phận, của giá trị, của khát vọng ở chính bạn. Bạn đã làm hết sức. Đã nồng hậu đến hết mức có thể của trái tim, đã chân tình hết mức có thể của tâm hồn, đã nhiệt thành hết mức của bàn tay, của hành vi.
Mình chả muốn an ủi suông với bạn. Mình chả biết phải nói gì cả. Mất mát là mất mát, đau đớn là đau đớn, tiếc nuối là tiếc nuối. Biết bạn không nghĩ rằng bạn đã cố gắng làm tất cả những gì có thể thì bạn có thể thanh thản, an nhiên khi cát chảy xuội đi, cát trôi đi, cát rớt. Mình cũng nghĩ như bạn. Mình hiểu bạn, hiểu điều đang trôi qua đời bạn.
Bạn ạ, cũng mong bạn đừng nghĩ, đừng đoán mãi xem cát trôi đi có lưu hơi ấm bàn tay bạn nữa không. Cát đang đi tiếp chặng đường số phận của cát, chặng đường bạn và cát không còn duyên thời gian chia nắng sẻ mưa. Những ngón tay bạn sẽ mau hồi nhé, dẻo dai như tình yêu cuộc đời ở bạn mà mình vẫn khâm phục nhé, vẫn đang còn những hạt cát cần bàn tay bạn ấp ủ, nâng niu.
Một lần nữa hiểu không thể nào tự hãnh cho rằng biết "đủ" thì sẽ có "đủ". Đời vô vàn lý do để cát chảy, cát rớt. Tỷ lệ phần trăm giữa nhân định và thiên định là nhiều hay ít? Chưa kể phần nhân định lại phải chia đều cho những nhân trong cuộc.
Bạn ạ, bạn đã nồng nàn sống, mình không tin cát sẽ vô tình.
Đẹp lắm, đời lắm, cả nụ cười, cả nước mắt, cả niềm vui, nỗi buồn và những cuộn cuồn nhân thế bạn đã trải nghiệm trong những ngày ráng ấp ủ, gìn giữ cát pha lê.
Bạn ơi, tin rằng, hy vọng rằng cát và bạn đều ấm lòng, đều hạnh phúc và thanh thoát trong lòng khi nhớ về một khắc trong bao la vũ trụ, dằng dặc luân hồi đã có duyên lành kề cận tâm hồn.
Hình chỉ có tính minh hoạ, không có tính chỉ định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét