HẬU CUNG
P/S: Quan hệ xã hội trên blog đa diện không kém ngoài đời thực. Cũng có những hiện tượng khá đặc thù khiến thế giới không mưa không nắng này đôi khi lại có sấm chớp ảo. Chả chết ai nhưng nhiều phần rầy rà chả khác gì xe cộ đang lưu thông gặp ổ gà. Entry này không ám chỉ ai, chỉ ghi nhận chút ít về một dạng "ổ gà ảo" kiểu đó.
Cô em kể chuyện bị hậu cung nhà một ông bạn trong FL 360 soi mói nhảm, lại ghen ẩu chăng, làm anh bạn ấy chơi blog mất cả tự nhiên. Hêhê. Buồn cười, cứ nam nhi nào viết blog có chất tý là y như rằng chẳng chóng thì chầy nhà đó cũng có nguyên một đoàn bướm xanh bướm vàng dập dìu chí choé.
Hễ ông chủ blog đi đâu kết bạn mới là zai thì chả sao, hễ là gái là ít nhất có vài con cũng vào theo. Rồi đôi khi thì giao lưu vui vẻ, thành bạn với nhà mới kia, nhưng đa phần chỉ để cập nhật thông tin mà theo dõi, mà soi mói và rồi hễ thấy đôi bên quan hệ giao lưu có vẻ thân thân, vui vẻ là sẽ xuất những chiêu từ bóng bẩy đến mằn mặn, thậm chí là đắng nghét. Hêhê. Cứ ra đòn thôi, vì nhỡ đâu mình không tung chưởng, đến có ngày "thua" nó thì chết à. Lạ thật cho cái sự rắc rối của hậu cung. Không hiểu hễ "thắng" thì thành tích "dùng vào việc gì"?
Theo riêng mình biết thì cũng có tới 5-6 blog nam đã và đang bị lúc căng lúc xịt vì nạn bướm này. Chủ nhân vững tay chèo thì chả mấy chốc tai qua nạn khỏi chứ nếu lại cũng lơ mơ tý là sập như nhà đổ.
Trần sao âm vậy, à quên, hêhê, âm đâu mà âm, chỉ là một số người bị cái ảo nó làm mờ mịt đường trần tý thôi. Đúng thì phải nói là đời sao, blog vậy. Hiểu theo cách cuộc đời hay dở sao thì thế giới tinh thần đậm đặc này cũng y chang. Cũng có thể hiểu theo cách, sống thực sao thì chơi blog sớm muộn cũng bộc lộ như vậy. Có thể blog không phải tấm gương phản chiếu toàn thể chân dung, nhưng nó giới thiệu những góc mà bạn muốn thể hiện hoặc không muốn thì cũng cứ bị vô thức bộc lộ ra. Ý này chả mới mẻ gì nhưng nó cũng không cũ cơ chứ lị. Hứa với người bạn nam trong FL sau khi nghe bạn kể chuyện về những rắc rối bạn gặp phải do hậu cung gây ra là sẽ viết entry "TRẠI ĐÈN LỒNG ĐỎ", nhưng rồi lại chực nuốt lời vì lười. Giờ viết qua quít thế này vậy.
Rong chơi mà, đâu nhất thiết phải rắc rối như đời thực chứ, cũng đâu nhất thiết phải quằn quại và khổ luỵ thêm cả ở xứ này hả các bạn bướm xanh, bướm trắng, bướm hồng. Chúng ta cùng kết bạn, cùng rong chơi nào. Vô tư thoai. Bay nhé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét