Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2008

Ai lướt đi ngoài sương gió....

GIẤC THỰC NGÀY MƠ

Kết quả một cuộc hoạ thơ ở nhà em ĐHT

1.

Ai xiêm áo rung rinh lay trăng ngọc
Lướt qua sương gió vọng động cánh rèm
Ngỡ ngàng chi ảo ảnh lối về em?
Ta rất thực ngàn năm khêu đèn đợi

2.

Đợi thêm vài kiếp sông hồ
Mấy sương, mấy gió hoạ thơ ân tình
Kiếp nào mình sẽ gặp mình
Để quỳnh hương ngát lung linh trăng thề
Yêu là thực chẳng phải mê
Người là ấm áp quay về bên ta
Rất phong sương, rất hiền hoà
Thực mơ một khoảng hoà ca giữa đời.

3.

Thực cho tình khỏi chon von
Lòng son ngả đón vẹn tròn yêu thương
Dẫu mưa nắng bạc vai sờn
Có ta có bạn chia buồn sẻ vui
Đớn hèn, nhục luỵ cõi đời
Đau ư? Vẩy nét duyên tươi xoá mờ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét