Thứ Hai, 10 tháng 11, 2008

Giăng lạnh ơ hờ giữa cung thơ...

LẠNH KHÔ

Khuya, trăng rất sáng, tròn vành rõ nét. Trời trong như thể đã qua photoshop tẩy hết các vụn mây. Tuần trước ẩm ướt đến chập mạch, tuần này khô đến mức da không tưới nước cẩn thận sẽ thành ngay mặt ruộng nẻ chân chim. Hêhê. Không quá lời đâu. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, da cần tưới tắm. Thêm vế đó vào cho đủ, cho hợp với mùa hanh heo sương giá này.

Khô chừng này còn được, thêm ít ngày nữa, sang cực mới là khô nẻ, khô lạnh cong. Và bệnh viêm phế quản, bệnh viêm phổi, như đứa ba phải láo lếu ẩm quá nó cũng phát, khô quá nó cũng trỗi dậy hành hạ trẻ con, trẻ lớn...

Đón con đi học về khuya. Mặc áo len, áo khoác mà gió cà lơ vẫn đẩy những mũi kim châm nhói nhói giá buốt xuyên táo vào da thịt. Trăng lạnh. Đẹp nhưng mà lạnh lắm. Chắc Hằng Nga lại giận gì Cuội rồi. Cảm giác đông rõ ràng. Đông vừa phải.

Lạnh, thèm ngủ, thèm ăn, thèm chơi, không thèm làm việc gì cả. Giả vờ tếu táo bảo tớ không hợp với làm việc. Không dám nói đó là tâm sự đích thực vì nhỡ sếp đọc được ẻn này thì toi đời.

Lạnh, thèm ăn gì đó mằn mặn, nóng nóng. Đầu toàn nghĩ mấy vụ nấu gì, ăn gì, off xơi gì cho bõ cơn háo đầu đông. Vớ vẩn thật.

Lạnh, khô hanh, trẻ con người lớn nhiệt mồm, kêu trời kêu đất hết cả. Bà bạn quý hay rủ mình ăn lẩu lưỡi tưa nhiệt cả vòng cung luôn. Gặp nhau cứ nói 3 câu lại há mồm hít hà 6 phát cho đỡ đau. Ăn nhiều bưởi và cam, vừa chống thiếu nước, vừa thêm vitamin C cho nhanh lành miệng. Nhìn quanh quất chợ chỉ có 2 thứ đó là còn lành, ít khả nghi bị ướp hoá chất. Hoa quả Tàu thì giờ nhìn cứ như quà của bà dì ghẻ nàng Bạch Tuyết đang chuẩn bị sập bẫy ta. Những hoa quả nội vỏ mỏng cũng rất sợ bị lạm dụng thuốc chống thối. Thời buổi ớn lạnh. Cam ta ngọt đậm rồi, bưởi đằm vị. Rõ là mùa nào thức nấy. Mỗi tội mùa rét thì tinh hoa của nó là cam, bưởi ăn vào cũng cảm giác rét người. Chả bù mùa hạ tinh hoa của nóng cứ ngồn ngộn mời chào: những dứa, mít, ổi...

Viết linh tinh quá. Dẫu sao mùa cũng đang đẹp. Áo xống điệu đà vừa phải. Ít ngày nữa ai nấy măng tô dạ, áo da cứng quèo thi nhau ra đường như những lô cốt di động.

Tranh thủ ăn chơi, tranh thủ off nào bà con!!!

1 nhận xét:

  1. Ô giữa mùa hè mà đọc bài này cũng thấy trời đất như mát mẻ hơn!

    Trả lờiXóa