Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2008

Đài đã bảo cấm có sai bao giờ...

NGUY CƠ CAO

Trong một năm, có lẽ thời gian da dẻ yếu đuối nhất là tháng 10 - tháng 11 âm lịch, mùa khô hanh nứt nẻ. Có câu: "Bà khen con bà đẹp. Đến tháng mười một mà xem con bà" là gắn với nghĩa này đấy.

Những người chăm nghe dự báo thời tiết như một bạn trong FL tớ thì nguy cơ phát bệnh ngoài da còn cao hơn vì bạn ấy có tính cẩn thận và chăm sóc sức khoẻ quá đà.

Tý thì tắm, tý thì tắm. Thói quen này vào mùa hè còn có vẻ được được nhưng cũng có mặt hại chứ: làm mất hếtvi khuẩn có lợi.

Đến mùa đông, khô hanh thế này, tắm nhiều dễ cảm, dễ viêm đường hô hấp, nhất là những đợt gió mùa về. Thói quensống và làm việc theo đài nhấn thêm ảnh hưởng tai hại của tính cẩn thận quá đà.

Thí dụ bạn ấy kêu sao mấy ngày nay bị ngứadị ứng thời tiếtrồi.Bác sĩ cho thuốc uống mãi chả khỏi. Hỏi han tư vấn kỹ thì ra bạn mình nghe báo gió mùa về từ 10 ngày trước và đã tắm từ hôm ấy. Rồi chờ mãi mà gió chả thấy đâu. Chờ đến phát ngứa. Thế thì bạn ạ, bạn chỉ ngứa vì trót sống theo đài nghiêm quá mà thôi. Bạn chả cần uống thuốc nữa đâu. Đun nồi lá thơm, tắm tiếp, mạnh dạn lên. Giờ đến chiều gió chưa kịp về đâu mà sợ. Cẩn thận kẻo tắc cống vì đất bong nhá nhá!

Rút kinh nghiệm, phát hiện ra kỹ năng sống mới cần học tập là:

1. Biết cãi đài.

2. Chăm sóc da đúng cách trong mùa hè và mùa đông để tránh bệnh cảm cúm, bảo tồn vi khuẩn có lợi và tránh các bệnh da liễu cơ hội như ghẻ, ngứa, lở...

Để nghĩ xem còn điều gì nữa nào!

P/S: Đề nghị những ai biết nhân vật này mes riêng nhắc nhở và tư vấn, không hỏi Chuồn vì người đó thề sẽ lấy kéo cắt cánh Chuồn nếu tiết lộ tên tuổi hoặc ava.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét