BIÊN BẢN MỘT CUỘC OFF.Trưa nay trời nắng chang chang.Chuồn chuồn đi off chẳng mang theo gì.Lãi thêm một chiếc "bút chì".Với hai "quả bưởi". Ảnh thì như sau:.P/S:
Chủ nhân BÚT CHÌ là anh TORO
Chủ nhân BƯỞI là chị Thu Thuỷ
1. Toàn cảnh bạn off của Chuồn Chuồn: Anh TORO, chị GRAPH và chị Thu Thuỷ.
Đây là lần thứ n chị Thuỷ off với anh TORO, lần thứ 2 mình off với cả chị và anh TORO cùng lúc, riêng chị GRAPH và anh TORO là lần gặp đầu với nhiều ấn tượng... chao đảo.
2. Anh TORO:
Chị GRAPH thấy chưa, anh TORO vui tươi hơn những gì chị biết trên blog. Anh ấy lại ga lăng bất ngờ nữa chứ.
3. Thiên nhiên trong lòng phố:
Anh TORO chụp tặng riêng chị GRAPH bức ảnh này làm kỷ niệm ngày off hội ngộ tại quán CHIM XANH (số 10 Khúc Hạo). Đúng là một không gian đầy ắp tiếng chim đủ loại ríu rít, đủ loại cây cỏ, hoa lá bất ngờ trong một khu phố trung tâm Hà Nội.
4. Này thì đôi bưởi tròn căng, này thì bút chì vĩnh cửu:
Anh TORO đang tính toán đổi BÚT CHÌ lấy đôi BƯỞI chị Thuỷ đã nhiệt tình mang từ Cần Thơ ra làm quà cho chị em AT, GR. Kết luận ngã ngũ là để anh TORO đủ "kích thước" lái... xe bọc thép, nhất trí đổi thôi. Đường nào thì khi đã gia cố cả đôi bưởi vào, chiếc bút chì sẽ cọc cạch, để ở... túi ngực không hợp.
Tuy vậy, sau cuộc trao đổi thành công mỹ mãn anh đã quyết định chia cho hai chị em tớ về để... bổ ra ăn. Anh muốn kiếm đôi bưởi khác ít lộ liễu hơn, chỉ cần lái xe máy phân khối cao là đủ rồi.
Tiếc thật, cái ảnh chụp anh TORO đang thử ướm bưởi vào vòng 1 lại bị chị GR xúc động xoá nhầm. HUHU.
Kết luận:
Cuộc off diễn ra rất xôm tụ. Anh TORO và AT lướt qua cỗ cưới ở các góc khác nhau của thành phố để về kịp tham gia phá lẩu hải sản. Hơi nóng hâm cho tình bò nóc lên ngùn ngụt. Cuộc off tiếp tục chuyển tới quán CHIM XANH như trên. Vui đến độ chị GRAPH mang mận xào đặc biệt đi mà quên bỏ ra xơi, rốt cuộc sực nhớ lúc chia tay, sẻ cho AT mang về một nửa. Còn AT thì tới tận khi viết ẻn này vẫn chả nhớ mình có sự tích gì đặc biệt để kể. Cười nhiều quá mà. Làm em út của đội cũng khoái ghê!!!
Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2008
Sau cơn mưa mình lại OFF...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Comments
(20 total) Post a CommentHN off khí thế thật đó chị ah! Thích ha!
Saturday November 8, 2008 - 08:16pm (ICT) Remove Comment
Chuồn chuồn ghi biên bản thế này thì chết dân! Thế còn chủ nhân những quả "chôm chôm là ai?
Saturday November 8, 2008 - 08:25pm (ICT) Remove Comment
Bút chì vẽ bưởi hơi ngon
Đã đẹp lại bổ, đã giòn lại to...
Saturday November 8, 2008 - 08:43am (EST) Remove Comment
Nghe kể đi off thật mê
Có"chì" có "bưởi" đem về cho con.
Saturday November 8, 2008 - 05:54am (PST) Remove Comment
>.< không ở HN, hic!
Saturday November 8, 2008 - 09:38pm (ICT) Remove Comment
Thì ra chị chuồn đi off về...
Sunday November 9, 2008 - 02:13am (VUT) Remove Comment
Hoành tráng quá chị ơi đi off có "chì" có "bưởi" thảo nào thấy ....... Hiiii
Saturday November 8, 2008 - 10:28pm (ICT) Remove Comment
Ảnh hơi nặng, dùng tạm, khuya quá mới có điện. Có điện xong rùi GR thấy muốn mất điện để đi ngủ tiếp. Nhưng mà mụ chuồn đang chờ ảnh. Huhuuu...ngáp. Xài tạm cái ảnh nặng trịch này vậy. Ngủ đây.
Sunday November 9, 2008 - 12:00am (ICT) Remove Comment
Đính chính chút đã: Bút chì và lương thực thực phẩm, đồ uống của Toro, bưởi của AT và Thu Thủy, chôm chôm của AT...ai cũng mang theo cái gì đó. GR mới là ngừơi ko mang gì. Nhưng GR nhiệt tình ăn hết tất cả chỉ trừ cái bút chì của Toro là không ăn được thôi nên bỏ qua.
Sunday November 9, 2008 - 12:09am (ICT) Remove Comment
Hix hix , vui quá !hi hi !
Saturday November 8, 2008 - 09:32am (PST) Remove Comment
Bưởi đến từ tận miền Tây
Ra tới Hà Nội gặp ngay SàiGòn!
Óp dzui ta ơiiii! :D
Sunday November 9, 2008 - 12:51am (ICT) Remove Comment
càng mưa càng off tưng bừng
Sunday November 9, 2008 - 01:37am (ICT) Remove Comment
Nghe chị Thủy bảo có ai nhắc tớ khi off kìa, chắc là Chuồn quá heeee
Saturday November 8, 2008 - 10:46pm (CET) Remove Comment
Nhà chuồn tự bộc bạch rồi nhé: có mỗi cái bút chì thì đã về tay AnThảo, thảo dân vô can, vô can!
Sunday November 9, 2008 - 08:40am (ICT) Remove Comment
Off xôm tụ, vui vẻ quá :)
Saturday November 8, 2008 - 09:25pm (PST) Remove Comment
Grap cười tươi rói dễ thương ghê
Sunday November 9, 2008 - 01:44pm (ICT) Remove Comment
Hay nhỉ, các chị thì hai bưởi tròn xoe, còn bác Toro (nay mới biết mặt) lại chỉ được như cái bút chì.
Thiệt đúng là âm thịnh dương suy.
:D
Sunday November 9, 2008 - 03:04pm (ICT) Remove Comment
Chả thấy hình chị AT đâu????
Tuesday November 11, 2008 - 09:22am (ICT) Remove Comment
Đã còm bên nhà Thu Thuỷ,bê nguyên văn sang đây.Lúc đầu lầm bên nhà Thu Thuỷ tưởng là 4 nàng đi off ai dè qua bên này mới thấy Toro là một anh chàng thành thử phải quay lại nhà Thu Thuỷ đính chính lại cái còm:
An Thảo là lá trầu cay
Thuỷ là vôi trắng làm say lòng trầu
Toro là vỏ đỏ màu
Còn nàng Graph là cau lăn tròn
Ba nàng 6x còn son
Rủ nhau đi 0ff,vẫn còn...găng tơ.
Lão phu gửi tặng bài thơ
Chúc cho thế hệ sáu xờ(6x)mãi vui.
Wednesday November 12, 2008 - 03:16pm (ICT) Remove Comment
Bưởi phơi trong nắng lung linh
Bút anh bé tí có tình được chăng
Thôi thì chỉ biết nhe răng
Cười con chim trích ngậm tăm ngắm giời
P/S: Mình là khách qua đường bên nhà chị Thủy, thấy bẻ ghi sang đây tiện tay còm một phát. Sorry nếu có gì quấy quả.
Thursday November 13, 2008 - 09:35am (ICT) Remove Comment