ĐẢ ĐẢO TỆ IN LẬU
Là người đọc, người dùng, tớ rất bất mãn với tệ in lậu, in nối bản.
Trẻ con học phải sách giáo khoa thiếu trang, giấy dỏm, chữ nhoè. Báo hại bố mẹ phải long sòng xọc kiếm cuốn khác bù. Chưa kể nếu là sách bài tập thì phải mua cuốn mới, cắt ra, bù trang chứ nó đang làm dở, sao thay cuốn cũ được.
Người lớn mua sách dỏm về đọc. Hôm trước Dế mua cuốn tiểu thuyết rõ hay mà nguyên 1 tay sách mấy chục trang lại là truyện khác. Ở chỗ nối giữa đoạn sai với đúng thấy "cô dịu dàng hôn lên mái tócngập ngụa rác rưởi và củi mục". Tụt hứng toàn tập. Giấy thì mỏng quẹt, chữ thì mờ mịt, nhoè nhoẹt. Mình mua tặng hai người bạn ở xa 2 bản của cuốn Bình Minh Mưa thì về đến nhà mới biết vớ phải 1 quyển dỏm. Ngại ngùng vô kể.
Chuyện in văn hoá phẩm đồi truỵ với sách mê tín dị đoan thì khỏi bàn. Mua lịch vạn sự của hai "nhà xuất bản" đôi khi đâm ra không biết đường nào mà theo cả. Tréo ngoe hết trơn.
Kinh nhất là lịch bloc, lịch treo tường. Tớ không phải nhà quản lý văn hoá để bàn sâu việc này. Tuy nhiên vì lịch năm nào cũng có vụ hiệu đính in sai (bác bảo sai, nhà em mua về rồi giả bác được à), chết người không.
Vì thế, hôm nay kiểm lại, tớ nghi cơ quan mua phải lịch dỏm quá. Chưa làm được bao nhiêu việc, kiếm mới xiu xíu tiền mà đã hết tuần, doạ cả hết năm thế này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét