Thứ Tư, 12 tháng 11, 2008

Thông tấn xã con cạc cạc, bản tin số ba vạn chín nghìn...

TIN VẮN

Ông bà bảo lắm câu trúng phóc à.Ông bà bảo rễ si trở trắng là sắp mưa.

Hôm nay đưa con đi trẻ thấy rễ si cũng đang trở. Về nhà ngồi rửa bát thấy kiến đen chuyển tổ lên cao. Con già bạc râu, con trẻ cường tráng thi nhau chở trứng. Chắc sắp mưa thật rồi. Từ hôm Hà Nội lụt. Như phải dớp, cứ tới cuối tuần, thứ 6 là xầm xì mưa, là hết hồn vì sợ. Ai cũng như chim sợ cành cong. Sợ bóng sợ gió mà cứ nháo lên. Chỉ béo mấy bà bán thức ăn vì ai cũng tranh giành mua bán lo tích trữ. Dở hơi. Nhà mình từ hôm đó chả tích trữ gì ráo.

Lo xếp gọn mấy vỏ bình lavie to, ít xốp tấm lớn. Hễ có gì là nhà cháu đóng bè theo kinh nghiệm dân gian mấy ngày qua. Đặc biệt sắm lưới xịn để vợt cá.

Thứ 6 tuần trước cơn mưa chiều to hoành tráng và ngắn gọn. Thế mà dân tình hớt hải tranh thủ về hết từ 3 giờ chiều để tránh lũ.

Thông báo tin mừng nhá. Nha Khí tượng quyết định kiến nghị với Bộ Lao Thương Xã tổ chức ngày thứ 6 làm việc tại gia báo cáo qua nét cho khu vực Hà Nội. Cái này có vẻ sẽ được hưởng ứng nhiệt liệt chứ không ầm ĩ phản ứng như vụ độn bưởi lấy số đo ngực tháng trước.

Ông bà bảo "Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì ... dâm". Hèhè. Chuồn chuồn Hà Nội không thích bay vừa. Dân Hà Nội không chịu phân biệt R, GI với D, dận dồi. Tớ sẽ bay cao để ủng hộ đề xuất của Nha Khí tượng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét