Thứ Ba, 11 tháng 3, 2008

Con gái ơi...

THẦM THÌ VỚI CON GÁI

Kỳ lạ là trong những giấc mơ thiếu nữ, khi còn chưa nghĩ tới một người nam nhi nào, mẹ đã mơ về một đứa con gái đầu lòng. Mẹ đinh ninh đứa con đầu tiên sẽ là con gái mà chả hề nghĩ đứa thứ hai sẽ là con trai chăng. Và có lẽ như đa phần những linh tính khác ở mẹ từng đúng phắp, con là hiện thân của thiên thần từ giấc mơ đậu xuống vòng tay mẹ.

Con 12 tuổi rưỡi rồi. Con giờ tóc dài, da mịn, môi hồng. Hết cái vẻ mảnh khảnh trẻ con, đã bắt đầu nét mẩy... Tính cách thì còn ngốc nghếch quá...

Những ngày này, cả hai mẹ con đều đang bối rối vì bước chuyển chuẩn bị dậy thì ở con. Không nhớ trước kia mẹ có gặp vấn đề như con không nữa. Chả dám hỏi, sợ bà ngoại thêm lo.

Dường như con gái học kém hơn. Điểm số phập phù. Khả năng tập trung của con vào học hành có chuyện. Cô giáo chủ nhiệm năm nay, may mắn là một giáo viên rất tận tâm và phương pháp sư phạm tốt. Con yêu cô, cô cũng yêu con. Cô cũng là chỗ dựa tinh thần cả của mẹ. Cô tư vấn cho mẹ nhiều. Cô động viên mẹ, rằng con mẹ không là trường hợp duy nhất gặp những vấn đề như vậy. Cái gọi là "sốc" dậy thì ở con không nhẹ nhàng nhưng cũng chưa phải vô vọng như lúc đầu mẹ bi quan. Dẫu vậy, chả dễ dàng gì vượt qua. Gắng nhé con. Cùng mẹ gắng nào.

Điều làm mẹ hy vọng là con gái gần đây đã hoà đồng tốt hơn với bè bạn mới. Thế mới biết việc chuyển trường, chuyển lớp diễn ra liên tục với con những năm trước thực ra là rất bất lợi.

May mắn hơn nữa, dù việc mất tập trung có làm con sụt đi trong học tập nhưng con gái vẫn còn giữ được tính cởi mở với mẹ. Cái phao này quan trọng vô cùng với mẹ, với con, với cả cuộc đời con đó con. Chỉ số IQ biến động nhỉ, đang còn là mối lo kìa nhóc! Nhưng lạy trời, mong sao cái mẹ coi trọng, mẹ kỳ vọng ở con gái mẹ: chỉ số xúc cảm EQ, vẫn còn đẹp. Bác bạn gái mẹ động viên mẹ và thực sự chia sẻ vì con của bác lại gặp vấn đề ở EQ trong giai đoạn chuyển dậy thì cơ. Mỗi nhóc một vẻ, cha mẹ hoa cả mắt.

Con gái à! Đừng bao giờ để mòn đi khả năng bày tỏ tâm hồn mình, khả năng biểu lộ nỗi buồn, niềm vui con nhé. Của quý đó con. Nó sẽ khiến con rồi đây đạt được một chỉ số quản lý rủi ro (AQ) tốt. Cô Sóng còn cho rằng từ những viên gạch đó, con sẽ xây nên ngôi nhà chỉ số bản sắc cá nhân (MQ) không hề tệ.

Con gái của mẹ! Con gần lớn rồi. Con đã biết hứng thú với công việc nấu ăn, dù mới hôm kia, con về phụng phịu vì các bạn trai "chưa lớn" bằng các con đã xơi hết sạch tác phẩm giờ công nghệ: món mì xào và salat Nga, các bạn gái chưa kịp nếm. Rồi mai sẽ là kỷ niệm không quên. Con sẽ không ghét bạn nữa mà nhớ mãi. Và mẹ thì hy vọng hứng thú gia chánh đó sẽ là hành trang đẹp của đời con.

Con gái à! Chương trình học tuy nặng, nhưng những tiết mà con gọi theo cách tếu của bè bạn là "giáo dục con dâu" (giáo dục công dân) đã đem lại cho con điều trước đây thế hệ mẹ và sau mẹ một chút từng hoảng hốt khi chạm vào. Con dường như đã thuộc khá nhuyễn những dấu hiệu dậy thì. Rồi thêm một số bạn đã làm "trực quan" cho con nữa. Thế là con gái đang rủ rỉ cho mẹ nghe về việc: nếu con ... thế, thì mẹ phải.... nhé! Thú vị và hồi hộp theo con này.

Dẫu vậy, đang từng ngày cháy ruột mong con vượt qua cú sốc lứa tuổi. Mẹ viết những dòng này cho con mà cũng là cho mẹ nữa đó con gái yêu! Còn bao điều chờ đợi mẹ con mình. Còn bao điều phải cùng chuẩn bị cho con. Mới ngẫm ra các cụ nói đúng: sinh con rồi mới sinh cha...

Tiếc, lấy chồng sớm nữa có phải được sống đời cùng con lâu hơn không!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét