Thứ Ba, 4 tháng 3, 2008

Anh muốn off bên em trọn đời...

NGÀY SILK ĐI... TẮM

Chưa bao giờ, chưa chuyến đi nào hối thúc thế. Trên từng cm... đường Sài Gòn - Biên Hòa. Công việc thì lủng liểng treo trên đầu rất lục bục. Nghĩa tình đồng đội bò nóc thì bung biêng rối rít. Việc nhà việc cửa thì nhân thời thế giới phẳng réo rắt như thể tớ chưa rời khỏi nhà. Chưa kể còn một cơ số nọ kia...

Mấy ngày đầu còn thời gian dông dài tường thuật offline, sau thì alê hấp... dồn nút, dồn...

Đêm nay là đêm thứ gần chục, tưởng đã xuôi việc, hóa ra đời thường thú vị theo cách cục nghẹn mắc lại ở nơi ngỡ trơn tru nhất.

Đêm nay tớ khó ngủ... Bởi vì trong tủ, có một đám lủ khủ những ảnh off rất mê li và trong đầu thì hỗn độn những việc và tình và nghĩa và nóng lạnh đến nghẹn thở.

Chọn mãi cho entry này cái tít thật kêu, nhưng lỡ bốc đồng trao bản quyền một đám ý tưởng ngon nghẻ cho Lanhkts và Thảo XO rồi... Sực nhớ còn sót lời hứa với emHuy ĐJ: viết cái entry nhân ngày em Huy trực sân khấu ca nhạc thay SILK BLACK đang đi... tắm.

Huy ĐJ là cu cậu hồi mới vào FL mình, thấy cái nick HUY DEP TRAI, mình lại cứ trẹo mồm HUY DÉP TRÁI tới nỗi em zai chết danh tới giờ. Tệ hơn nữa, lần gặp gỡ này, em zai thổ lộ, vì lý do đó, dù đã kịp thời cải chính thành HUY ĐẸP TRAI (làm bàn dân blog suốt chuyến chơi cứ ngó nghiêng soi mói xem đẹp cỡ nào mà can đảm PR dữ dội rứa), nhưng vẫn cay cú tới độ sa vào thói câu PW “bất chấp thủ đoạn”. Đó là nguyên văn lời cậu em mà mình phát hiện ra rằng quả nhiên nó có đẹp zai khi bĩu môi. Thậm chí nó còn mở trường dạy… chửi thề (đề nghị Huy cmt giải thích thêm nhé…).

Hôm nay, tưởng nó đã ngớt vùng vằng, không ngờ nó còn đưa ra ý tưởng táo bạo: Chị Thảo XO ơi, chị viết em HUY ĐT thì ắt chị An Thảo sẽ tưởng em… HUY ĐỒNG TÍNH. Giải thích nữa đê em zai, hay ai hiểu về vụ này thì làm rõ nhé!

Thôi, Đẹp Trai, Dép Trái, Đồng tính gì gì thì cũng công nhận cậu em có nét đặc sắc chói lòa khi bĩu môi và hát rất hay đám bài hát liên quan tới Tây Nguyên hùng vĩ. Cậu hát chính ngon ơ, hát bè phụ cũnggây sóng thần trong đội khi nó biến tấu sốc: Em đẹp quá Plây ku ơi…. Ku ơi… Ku ơi… Ku ơi…

Nói chung. Silk Black bình tĩnh tắm nhé. Đã có Huy ĐJ…

Tệ nỗi, buồn ngủ rồi. Phải tranh thủ chớp ngay cơ hội kẻo sáng mai lại không dậy được mà lo việc nước non.

Vắn tắt đã vậy. Dữ liệu ngồn ngộn sẽ được nén gọn trong một entry không xa.

Huy ĐJ ngồi thứ 3 bên phải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét