Sao em đi cắt tóc
Mà chẳng bảo anh hay
Bờ vai không tóc xõa
Như chân trời không mây...
"Trách"
ĐINH VŨ NGỌC
(Rút từ tập thơ Chiếc áo tơ vàng- NXB Đà Nẵng 1998)
-----------------------
THƯƠNG LẮM TÓC DÀI ƠI
Nhớ tóc Mẹ ta xưa(Con viết hộ Ba đấy Mẹ ơi)
Hôm qua mến tóc vì tình
Hôm nay tiếc tóc ... vì mình... biết không
Biết rằng vơi bớt má hồng
Chân chim khoé rạn vì chồng với con
Biết bây giờ chả còn son
Tóc buồn rụng vợi ... đã mòn chét tay
Rượu nồng càng để càng say
Yêu thương ta để biết ngày nào phai
Tóc buồn... mình hẹn ngày mai...
Cháy lòng ta xót mình ngày hôm xưa
Tình chung sợi nắng, sợi mưa
Mình vun vén để bây giờ có ta
Thôi mình, dẫu tóc đã xa
Ta còn giữ lại lược hoa đồi mồi
Tóc ngắn... tóc lại dài thôi
Chỉ e lòng những bồi hồi khôn nguôi...
Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007
Thương nhớ ngày xưa...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét